Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Phố Lý Thường Kiệt vào đông

Con phố yên tĩnh với những hàng me, phượng vĩ, cơm nguội đang thì thầm báo tin sang mùa bằng lá đổ. Những cơn gió se lạnh cũng đã bắt đầu ùa vào lòng Hà Nội. Mùa đông đang đến thật gần. Cảm giác đông về càng rõ rệt, khi ta bất chợt bắt gặp trên phố những em bé trong trang phục đầu đông ríu rít đến trường.

Phố Lý Thường Kiệt vốn có tên Đại lộ Carreau trong thời Pháp thuộc. Tại số nhà 26, nay là Thư viện Khoa học, trước kia là trường Viễn Đông bác cổ (từ năm 1900). Trường Trung học Việt Đức trên phố ngày nay vốn trước kia là một trường dòng, còn Toà án Tối cao hiện nay thì trước là Cung Công Lý, xây dựng năm 1906... Hầu hết nhà cửa trên phố này đều là công sở, biệt thự, nay thêm khá nhiều khách sạn (Hoà Bình, Sài Gòn, Đồng Lợi, Melia...) và nhà riêng hoặc Đại sứ quán của một số nước như Cuba, Australia, Anh...

Không giống với kiến trúc của phố cổ - san sát những ngôi nhà hình ống, luôn hối hả kẻ mua người bán, phố Lý Thường Kiệt thuộc “biên chế” khu phố Tây. Nằm gọn trong lòng phố có nhiều khách sạn, nhà hàng, bar cà phê và có cả những ngôi nhà, biệt thự nhỏ được thiết kế theo kiến trúc châu Âu.

Dân Hà Nội và du khách yêu thích con phố này không chỉ ở vẻ tĩnh lặng và địa thế gần trung tâm mà còn là vì những địa chỉ hấp dẫn dành cho thư giãn, giải trí: Cafe Phố, Lan Viên, Tonkin, New Window...

Phố cũng được nhắc đến nhiều với những nhà hàng chuyên đồ ăn Thái, nổi tiếng ngon và giá lại không hề đắt đỏ. Chẳng rõ thế nào mà dân Hà Nội dạo này lại mê đồ ăn Thái đến thế.

Cũng là ẩm thực nhưng dân dã hơn và lại rất thuần Việt có món bánh đa cua cuối phố Lý Thường Kiệt. Quán bán vào các buổi chiều. Bánh đa cua ở đây cực ngon, giá từ 8.000 đến 10.000 đồng một bát, 2.000 đồng một cái giò. Nếu đã là dân nghiện rồi, thì ngày nào cũng buộc phải chăm chỉ ghé thăm chủ quán.

Cách nhau không xa bên dãy số lẻ của phố là quán cà phê khá đặc biệt: cafe Phố. Quán này từng là địa chỉ cà phê số 1 của những người sành ăn chơi. Nhưng giờ, đến cafe Phố chỉ hầu như là những khách cũ đã gắn bó với quán từ lâu hoặc dân bên kia cầu Long Biên sang, Lạng Sơn xuống.

Nhắc đến cà phê trên con phố này, không thể không kể đến Tonkin, một quán duyên lạ. Cà phê không có gì đặc sắc, ghế nhựa nhôm nham. Khách, chủ yếu là cư dân văn phòng năng động, sáng nào cũng ngồi kín vỉa hè. Cái duyên ở đây có lẽ là một không gian nửa cà phê, nửa quán nước vỉa hè và văn hoá cà phê do chính khách hàng mang đến.

Khác nhiều người khi nhớ về con phố này với những thú vui ẩm thực hay quán xá giải trí, đối với một số ít viên chức sống ngay tại phố thì điều mà họ yêu nhất là những gương mặt bé thơ trong trẻo.

Cuối chiều nào cũng vậy, trước cổng ba ngôi trường mầm non: Sao Mai, Măng Non, Mầm non Lý Thường Kiệt, là rất nhiều bé thơ háo hức tạm biệt cô giáo của mình để trở về nhà cùng cha mẹ. Hạnh phúc của các gia đình nhỏ này lan ấm sang cả những người qua đường không quen. Chắc rằng vào những ngày đông lạnh giá sắp tới, bắt gặp khung cảnh ấy ta sẽ thấy ấm áp lên nhiều!

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net