Hoa Sữa tỏa hương
Giống như hoa sữa cứ thơm ngát phố phương Hà Nội mỗi độ thu về, nhà hàng mang tên loài hoa ấy cũng mang một dáng vẻ hết ức nhẹ nhàng, thơ mộng.
Trong khuôn viên hơn 200m2 với gam màu kem chủ đạo, thỉnh thoảng được nhấn bởi màu xanh của cây cối, màu đỏ của gạch, màu nâu của gỗ, mọi vật được bài trí làm cho nơi thì cổ điển, lịch lãm mang dáng dấp châu Âu, chỗ lại dân dã rất Việt Nam.
Theo Thời Trang Trẻ, nhà hàng Hoa Sữa có nhiều không gian khác nhau để khách lựa chọn. Nếu thích hòa mình cùng thiên nhiên, bạn có thể chọn cho mình một chỗ ngoài trời, trên khoảnh sân lát gạch đỏ ngay trước lối vào hoặc ngoài sảnh tầng hai với hàng rào tre được tô điểm thêm bởi cây xanh.
Còn nếu ưa không gian ấm cúng, sang trọng, bạn có thể ngồi trong phòng với cách bài trí thanh lịch mang nhiều dấu ấn decor Pháp. Song, dù là trong nhà hay ngoài trời, bạn sẽ có cảm giác thư giãn tuyệt vời khi vừa thưởng thức những món ăn được trình bày như những tác phẩm nghệ thuật lại vừa đắm mình trong một khung cảnh bình yên đến kỳ lạ.
Trong tiếng nhạc du dương của những giai điệu cổ điển, bạn chợt thấy lòng mình lâng lâng...