Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mẹ chồng Quỳnh Chi hạnh phúc bên cháu nội

Hai tuần sau khi trở về Việt Nam, bà Diệu Hiền đã được gặp cháu nội tại Cần Thơ.

>> Hình ảnh đầu tiên của con trai hotgirl Quỳnh Chi
>> Vây nhà mẹ chồng hot girl Quỳnh Chi đòi nợ

Chiều ngày 18/9, mẹ chồng MC Quỳnh Chi tiếp vài người bạn thân ở Cần Thơ sau hơn hai tuần về Việt Nam. Trong không gian yên tĩnh tại tư gia, nữ đại gia Diệu Hiền hạnh phúc ôm cháu nội vào lòng.

Bà Diệu Hiền kể, bà đi Mỹ hơn nửa năm qua để trị bệnh ung thư đã đến giai đoạn nặng. Bác sĩ khuyên không nên về nước sớm nhưng hơn hai tuần trở lại quê nhà, bà thấy sức khỏe bình phục nhanh dù chưa phẫu thuật khối u và vẫn đang thực hiện chế độ ăn kiêng.

"Bên Mỹ tôi không đủ tiền trị bệnh, được bệnh viện giảm 58.000 USD. Lúc nào tôi cũng luôn nghĩ đến Công ty Bình An, cố gắng bảo vệ thương hiệu Bianfishco nhằm giữ vững thị trường bên Mỹ”, bà Hiền chia sẽ.

Mẹ chồng Quỳnh Chi hạnh phúc bên cháu nội. Ảnh: Sáu Nghệ

Theo Tổng giám đốc Bianfishco Trần Văn Trí, thời gian qua được sự giúp đỡ của nhiều người nên tiền đặt cọc sau khi ký hợp đồng xuất khẩu cá tra phi lê đã được Công ty Bình An trả lại đầy đủ cho đối tác bên Mỹ. Hiện công ty ký được hợp đồng mới, xuất 38 container sản phẩm cá tra vào nước này.

Chuyện nợ nần của Bianfishco được nhiều người quan tâm sau đám cưới với dàn siêu xe của con trai bà Hiền với MC Quỳnh Chi hồi đầu năm. Sau đó một tuần, bà Hiền sang Mỹ trị bệnh nên ông Trần Văn Trí phải “từ quan”, thay vợ cáng đáng tất cả công việc tại Bianfishco.

Được Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Công ty Mua bán nợ (Bộ Tài chính) tham gia tái cơ cấu, Bianfishco đang sản xuất quy mô trở lại và trả nông dân được 30% trên tổng số nợ kéo dài hơn một năm qua. Dự kiến đầu năm 2013, Bianfishco đại hội cổ đông, nâng lên thành tổng công ty và nâng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng. Bà Diệu Hiền không tham gia việc kinh doanh nữa mà ở nhà vui vầy cùng con cháu và dành thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo.

Duy Khang

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 4 trên 4 ý kiến

15:9 19/9/2012

giangho

nhìn bà ấy sao ko gầy gọt? chẳng khác nào như lúc đám cưới, chỉ khác là đầu ko có tóc

Trả lời ý kiến của giangho

0/1000

15:8 19/9/2012

thuha

Bé giống ông nội quá

Trả lời ý kiến của thuha

0/1000

15:8 19/9/2012

ducliemvn

Mới ngày nào nhìn hình Bà Hiền trong đám cưới con trai mình so sánh với hình ảnh bây giờ thật không ngờ . Cuộc đời này vốn vô thương , thân chúng ta là tạm bợ . Cố sống cho tốt , đi chùa , làm phước để có thể vượt qua . Cầu mong mười phương chư phật gia hộ cho Bà Hiền vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này . Nam mô a di đa phật

Trả lời ý kiến của ducliemvn

0/1000

15:8 19/9/2012

tuyenvinas

chúc bà mạnh khỏe và trở lại như xưa. Việt Nam cần có những người như bà. Bà đã vượt qua được nỗi đau của thể xác thì mọi chuyện khác không thể không vượt qua được. Mong là như thế.

Trả lời ý kiến của tuyenvinas

0/1000

15:8 28/9/2012

huệnguyễn trả lời tuyenvinas

chúc bác nhanh bình phục,mọi sóng gió rồi sẽ qua thôi bác ạ....!

Trả lời ý kiến của huệnguyễn

0/1000

11:19 1/10/2012

namluatkt trả lời huệnguyễn

Thương cô Hiền quá. Sớm bình phục lại nhé cô.

Trả lời ý kiến của namluatkt

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net