Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nỗi đau người vợ mang hình hài 'đàn bà khuyết'

Nhiều phụ nữ không có âm đạo hay âm đạo bị dị tật sống trong nỗi khổ vì bị xem là 'thạch nữ'.

Sau đêm tân hôn không thành, chị Nguyễn Thị Bảy (xã Lâm Sơn, Hòa Bình) bị gửi về "nơi sản xuất" vì chồng phát hiện vợ không có... âm đạo. Trở về trong nỗi tủi thân, chị Bảy mang thêm tiếng là "lừa đảo". Tiếng đồn chị Bảy không có âm đạo lan đi khắp vùng khiến chị không thể lấy ai làm chồng.

Ở vậy gần chục năm sau, một người đàn ông góa vợ sống gần đó mới sang ướm lời "cạp lại" với chị. Dù bị người thân và họ hàng ngăn cấm nhưng người đàn ông này vẫn muốn lấy chị làm vợ dù người phụ nữ ấy không sinh con được. Ở nhà làm ruộng, chị Bảy chưa từng đi khám xem trường hợp của mình có thể chữa trị được không.

May mắn hơn chị Bảy, chị Nguyễn Thu Thương (27 tuổi, Nam Định), đã được làm thủ thuật để chồng có thể tìm được "lối vào". Trước đó, đêm tân hôn, chồng chị Thương mặc dù đã rất cố gắng nhưng không thể nào gần gũi vợ được. Còn chị Thương thì chỉ biết khóc thét vì quá đau đớn. Đã vậy, chị còn bị mẹ chồng lên án là đồ "thạch nữ" chỉ mang lại sự bất hạnh cho gia đình họ.

Chị Thương chia sẻ luôn cảm thấy khổ tâm vì âm đạo bị dị dạng.

Là bạn từ hồi cấp ba, sau tám năm yêu nhau, chị Thương và người chồng hiện tại mới quyết định tiến tới hôn nhân. Không giống như các cặp thanh niên bây giờ yêu nhau một thời gian là tiến tới "trái cấm", trong suốt thời sinh viên sống xa gia đình, họ vẫn tuyệt đối giữ gìn, để dành hạnh phúc trọn vẹn trong đêm tân hôn.

Nhưng nghĩ đến đêm tân hôn của mình và khoảng thời gian dài sau đó, chị Thương không khỏi đau đớn. Vốn là người lãng mạn, chị Thương bữa đó đã chuẩn bị mọi thứ cho đêm tân hôn hoàn mỹ với hoa nến trang trí và âm nhạc… Nhưng tất cả niềm mong chờ, sự hào hứng, ham muốn ban đầu của cả hai vợ chồng đều trở thành bi kịch.

Sau nhiều lần cố gắng, loay hoay nhưng mãi không tìm được "đường vào", chồng chị Thương đâm ra cáu giận, còn chị Thương chỉ biết khóc thét lên vì đau đớn và tủi thân khóc. Vì là lần đầu nên vợ chồng chị Thương đều nghĩ đến một nguyên nhân là "làm" chưa đúng cách. Hai vợ chồng bàn nhau đi hỏi người thân, bạn bè về trường hợp của mình.

Theo lời khuyên, họ còn mua hẳn đĩa phim sex về xem. Những lần sau, mặc dù rất chú trọng đến khâu "dạo đầu" nhưng mỗi lần gần gũi là vợ chồng chị đều rơi vào "thảm kịch". Chồng chị Thương đã nhiều lần "thăm khám" cho vợ nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai vợ chồng, lo lắng có chuyện không ổn, chồng chị Thương bàn với vợ đi khám.

Ngoài khổ sở trong chuyện chăn gối, chị Thương còn phải đối diện với dị nghị từ phía gia đình chồng. Chưa kịp đi khám bệnh, mẹ chồng chị đã biết chuyện và nổi xung với chị. Bà bảo chị là đồ "thạch nữ", chỉ đem lại xui xẻo cho gia đình nhà chồng và còn dọa trả chị về cho bố mẹ đẻ.

Đi khám ở Bệnh viện Phụ sản TW, các bác sĩ ở đây chẩn đoán chị Thương có màng trinh quá dày, không "súng ống" nào có thể chọc thủng được. Chị Thương vỡ òa trong sung sướng khi nghe bác sĩ nói, chỉ cần một thủ thuật đơn giản là chị có thể trở thành vợ, thành mẹ như bao người phụ nữ khác. Và chị đã trải qua cuộc phẫu thuật thành công.

Chồng chị - người đàn ông bao năm khao khát được yêu thương, cũng đã nâng niu từng giây, từng phút trong lần đầu tiên ấy. Sau khi được tận hưởng, anh nằm vật ra, ngủ thiếp đi một cách rất thỏa mãn. "Lúc đó, tôi đã vô cùng hạnh phúc và nghĩ rằng, vậy là mình đã trở thành một người phụ nữ toàn vẹn như bao người phụ nữ khác", chị Thương kể.

Tuy nhiên, mọi chuyện không như chị nghĩ, mẹ chồng vẫn nghi ngờ chị liệu có sinh được con hay không. Không biết có phải vì bị phân tán bởi những lời nói của mẹ hay không, mà chồng chị Thương cứ ngày càng xa chị hơn.

"Chuyện chăn gối của chúng tôi cứ nhãng dần đi. Dần dần, anh cũng ít nói chuyện với tôi nữa; mỗi khi đi làm về, anh cũng chỉ nói những câu cần thiết như ăn cơm chưa... Rồi những chuyến công tác của anh cũng nhiều lên…", chị Thương chia sẻ trong nghẹn ngào.

Có lẽ cũng vì vậy mà chị Thương dù đã trải qua cuộc phẫu thuật 5 tháng, nhưng vẫn chưa thể có bầu. "Dù có cố gắng cải thiện thế nào thì tôi vẫn là đàn bà khuyết trong mắt gia đình chồng. Thực sự, tôi chỉ mong chồng tôi đọc được những dòng tâm sự này của mình trên báo và hiểu cho nỗi lòng của vợ...", chị Thương tâm sự.

Bác sĩ Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn, người trực tiếp điều trị cho chị Thương, cho rằng, trường hợp của chị Thương chỉ là một dạng dị dạng âm đạo ở mức độ nhẹ, chỉ cần thực hiện tiểu phẫu bằng cách rạch màng trinh là có thể hoàn thiện chức năng của người phụ nữ.

Trường hợp của chị Thương chưa được gọi là "thạch nữ" bởi từ này dùng chỉ những người con gái không có âm đạo hoặc tử cung. Những trường hợp này chỉ có thể phẫu thuật để giúp quan hệ được, nhưng không có khả năng sinh con.

Bác sĩ Trần Thiết Sơn khuyến cáo, phụ nữ có những dấu hiệu bất thường như đến tuổi dậy thì nhưng không có kinh nguyệt, không quan hệ vợ chồng được… đều phải đi thăm khám sớm vì loại phẫu thuật này càng làm sớm thì cơ hội thành công càng cao.

Kiến thức

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 9 trên 9 ý kiến

16:23 29/8/2012

khitoi28

cuộc sống không lấy đi hết của ai cái gì cả ...bạn còn chồng yêu thương mỗi khi bên chồng hãy làm để anh ấy yêu bạn hơn ,đừng buồn bạn nhé...chúc hp

Trả lời ý kiến của khitoi28

0/1000

10:1 7/11/2012

tranhong trả lời khitoi28

cám ơn bạn nhưng mình không thể.mình không thể đem cái bất hanh ấy gieo lên thêm người nào nữa. tình yêu với anh ấy càng khiến mình dũng cảm để rời xa anh. mình không có quyền cướp đi thiên chức làm cha của anh được. anh đáng được hạnh phúc và mình sẽ dõi theo hạnh phúc của anh

Trả lời ý kiến của tranhong

0/1000

14:31 24/8/2012

thương bạn và thương cho cả chính bản thân mình

Trả lời ý kiến của

0/1000

14:31 24/8/2012

tranhong3487

mặc kệ đi bạn ơi, sống vì bao người nữa chứ. bố mẹ người thân

Trả lời ý kiến của tranhong3487

0/1000

14:31 24/8/2012

tranhong3487

bùn ghe cơ

Trả lời ý kiến của tranhong3487

0/1000

14:31 24/8/2012

tranhong3487

thật bất hạnh bạn ah . cố lên mình cũng giống bạn mà

Trả lời ý kiến của tranhong3487

0/1000

14:31 24/8/2012

tranhong3487

bùn lắm. bùn cho thân phận những người đàn bà như chúng mình

Trả lời ý kiến của tranhong3487

0/1000

10:34 23/8/2012

nguyễn thị đức

làm sao để biết được mình có bị bệnh này hay không hả các chị? hic..sao cgai kho wa, đủ thứ bệnh..T.T

Trả lời ý kiến của nguyễn thị đức

0/1000

15:2 22/8/2012

minhchau

vậy là đến tuổi dậy thì chúng ta phải thử ngay các bạn ạ

Trả lời ý kiến của minhchau

0/1000

10:34 23/8/2012

hoangluuanh trả lời minhchau

Ặc, câu trả lời đến là ... bó tay hixx

Trả lời ý kiến của hoangluuanh

0/1000

17:16 8/8/2012

nguyendongco

Mình cũng là "người đàn bà khuyết" nên mình rất hiểu. Chính vì thế nên mình chưa dám yêu ai cũng như lấy ai làm chồng dù mình đã lớn. Tuy đã lớn nhưng do sự khiếm khuyết ấy nên trông mình như một đứa trẻ. Xin được dấu tên dùm mình, cảm ơn.
Một người bất hạnh

Trả lời ý kiến của nguyendongco

0/1000

10:34 23/8/2012

hoangluuanh trả lời nguyendongco

Vậy sao không nhờ đến y học , ????

Trả lời ý kiến của hoangluuanh

0/1000

11:58 24/8/2012

trangczepat trả lời nguyendongco

bạn hãy đi khám và chữa trị,đừng nên bi quan.

Trả lời ý kiến của trangczepat

0/1000

Xem tất cả 4 trả lời

Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net