Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới

Mỗi khi nghe thấy tiếng còi tàu, những người buôn bán ở khu chợ Maeklong (Thái Lan) lại vội vã thu dọn để tránh tàu chẹt vào hàng hóa.

Những người bán hàng ở chợ Maeklong đã quá quen thuộc với cảnh tàu chạy qua. Ảnh: Nationalgeographic

Chợ Maeklong nằm ở tỉnh Samut Songkhram, miền trung Thái Lan và cách thủ đô Bangkok khoảng 60 km. Vốn được xây cách xa đường tàu nhưng chợ Maeklong dần mở rộng khi người buôn bán lấn chiếm và bày hàng hóa ra sát hai bên đường ray xe lửa.

Mỗi ngày có 8 chuyến tàu đi qua khu chợ Maeklong, đồng nghĩa với việc 8 lần những người bán hàng phải nhanh chóng dọn hàng tránh đoàn tàu rồi lại bày hàng ra buôn bán. Mỗi lần dọn hàng như thế họ chỉ cần 3 phút. Chứng kiến cảnh tượng nguy hiếm đó, nhiều khách du lịch không khỏi lạnh người.

Anh Pailin Worakum, một người bán cá ở chợ, cho biết: "Chúng tôi chỉ có ít thời gian để di chuyển đồ ra khỏi đường tàu nhưng ai cũng thao tác kịp. Chúng tôi quen với việc đó rồi".

Clip khu chợ nguy hiểm nhất thế giới

Tận mắt nhìn thấy phiên chợ nguy hiểm này, anh Hilario Ferreira, một khách du lịch đến từ Tây Ban Nha, nói với Sky News: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vẫn có tàu đi trên đường ray đó. Tôi nghĩ đó là đường ray cũ rồi, người ta không còn sử dụng với mục đích vận chuyển khách nữa".

Các quan chức địa phương cho biết từ khi chợ được hình thành, "không có tai nạn đáng kể" nào xảy ra.

Hướng Dương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net