Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thiếu nữ sắp đẻ rao 'bán' con trên mạng

'Hôm trước siêu âm, em bé đã được 1,3 kg và là trai. Chuyện tiền nong, anh chị cứ bồi dưỡng bao nhiêu thì tùy', Linh nói.

Linh đi xe ôm đến chỗ hẹn gặp người muốn xin con.

Trong mẩu tin rao vặt ngắn gọn trên một diễn đàn dành cho cha mẹ trên mạng, cô gái trẻ 24 tuổi không dám để tên thật mà lấy nickname khoc-dem... Với dòng thông tin ngắn ngủi, Linh cho biết cô đang mang bầu nhưng có ý định cho con ngay sau khi sinh. "Hiện tại em mang thai 29 tuần và dự định tháng 9 này sẽ sinh. Em không có khả năng nên muốn tìm người nhận con nuôi. Con em là trai. Em ở Hà Nội. Ai có ý định muốn xin con thì alo cho em theo số 0973…", Linh viết.

Khi biết có người định xin con nuôi, cô gái đã đồng ý gặp mặt. Sau khi thống nhất địa điểm và giờ gặp, cô gái không quên nhắc với theo: "Chút em kêu người chở đến đấy, chị trả tiền xe lượt đi và về giúp em với nhé!".

Hơn 10 phút sau, một chiếc xe ôm dừng lại trước cửa quán. Trên xe là một bà bầu nặng nhọc tay mang túi xách bước xuống. Bước vào quán, sau màn giới thiệu qua, cô gái có nhan sắc bình thường, trông già trước tuổi bắt đầu câu chuyện của mình. Cô tiết lộ tên Linh, sinh năm 1988 quê ở Hải Dương.

Mẩu rao cho con của Linh đăng trên một diễn đàn dành cho cha mẹ.

Linh kể, bố mẹ ly hôn từ khi cô còn bé. Hơn 20 năm nay, Linh và em trai em sống cùng bà nội 70 tuổi. Ba bà cháu chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên nhà Linh chưa bao giờ đủ ăn. Cuộc sống của ba bà cháu đạm bạc rau cháo qua ngày. Bố mẹ Linh đều đi bước nữa nên hầu như không quay lại thăm nom hai chị em cô.

Muốn xuống Hà Nội làm thêm để có tiền gửi về cho bà nội, Linh theo đám bạn làm ở Cầu Giấy. Tại đây, Linh thuê trọ cùng mấy người bạn và xin đi bán quần áo thuê. Hơn một năm đi làm với đồng lương còm, Linh cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của mình tại đây. Thời gian sống ở Hà Nội, cô gái này cũng đã trải qua vài mối tình và từng dính bầu hai lần.

"Các lần trước vì phát hiện sớm nên em đi nạo hút kịp thời. Lần này thai to quá, khi phát hiện ra đã gần 4 tháng. Lúc ấy phần vì sợ bỏ thai nguy hiểm, phần tin lời bạn trai bảo chờ thêm thời gian nữa để về thuyết phục gia đình. Sau khi thuyết phục không được, anh cũng trốn biệt. Hai tháng nay em không có tin tức gì của anh nữa", Linh cho hay.

Bà mẹ trẻ không đòi hỏi gì sau khi sinh và giao con cho người muốn xin con.

Nhắc tới lý do rao cho con trên mạng, Linh tiết lộ, khi biết bị bỏ rơi, cô xin nghỉ việc, chuyển nhà trọ và nói dối bạn bè về quê sinh nở. Thực tế, cô tìm đến ở nhờ nhà một chị người quen ở Định Công.

"Hai tháng trước em vẫn xác định sinh con và làm mẹ đơn thân. Sang tháng này, hoàn cảnh khó khăn quá, em còn không lo nổi cuộc sống của mình nữa. Giờ em nghỉ việc và hoàn toàn ăn nhờ ở đậu nhà chị bạn. Chắc chị ấy cũng chỉ chứa được vài hôm là em phải đi dù chưa biết đi đâu. Thấy vậy, chị bạn khuyên em cho con và đăng tin này trên mạng", Linh chia sẻ.

Linh cũng cho biết thêm, trước đây mấy hôm có một cặp vợ chồng hiếm muộn trong Hà Đông đã gặp để xin con. Họ đưa Linh đi viện làm các xét nghiệm để đảm bảo thai nhi khỏe mạnh, không dị tật. Họ cũng đã hỏi chỗ thuê nhà, lo ăn ở cho Linh nhưng sau hai ngày gặp gỡ, vợ chồng trên gọi lại báo tin đã xin được con nuôi.

Tiếp xúc với người hỏi xin con, Linh nói chuyện dè dặt nhưng chân thật và thẳng thắn. "Hoàn cảnh của em bây giờ một xu dính túi cũng không có. Hy vọng khoảng giữa tháng 9 khi sinh xong, con em sẽ được một gia đình thật sự yêu trẻ nhận nuôi", Linh tâm sự.

Theo Linh, lần mang thai này là kết quả mối tình 3 tháng của cô với người đàn ông làm nghề tài xế ở Hà Đông. Suốt 3 tháng yêu nhau, Linh không hề biết người này đã có vợ và con trai còn ít tuổi. Chỉ đến khi Linh báo đã mang thai gần 4 tháng, người đàn ông đó mới thú nhận đã có vợ con đề huề.

Sau cuộc tình chóng vánh với một người đàn ông làm nghề lái xe ở Hà Đông, Linh mang thai rồi bị bỏ mặc.

"Biết em mang thai, anh ấy vẫn bảo cho thêm thời gian để thuyết phục gia đình. Thời gian trôi qua, thai càng lớn đến không thể can thiệp để bỏ được thì anh cũng mất tăm luôn", Linh lầm lì nói.

Cách đây vài tháng, Linh về quê thăm bà và em trai. Vì không biết Linh đang mang thai nên ai cũng khen cô béo ra. Khi thai ngày một to lên cũng là lúc Linh phải nói dối bà và không dám về quê nữa. Linh nghĩ sinh con ra và cho con xong, cô mới dám về nhà gặp bà.

"Anh chị cứ yên tâm, em đảm bảo em bé và em hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh tật gì. Hôm trước siêu âm, em bé đã được 1,3 kg và là bé trai. Chuyện tiền nong, anh chị cứ bồi dưỡng bao nhiêu thì tùy. Em không đòi hỏi bất cứ điều gì", bà mẹ trẻ nói thêm.

Afamily

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 25 ý kiến

16:39 31/7/2012

iiooii41176

Nhà nước sinh ra xã hội và Xã hội sinh ra nhà nước.
Cái vòng này không có lưới nhện thì không biết bao giờ mới lọc sạch được đây.
Cái giá ở đời này phụ thuộc vào chính mình...em cho con nhưng đằng sau sự cho đó có lòng quyết tâm, phấn đấu vì tương lai của đứa trẻ không em.

Trả lời ý kiến của iiooii41176

0/1000

15:54 27/7/2012

nguyễn thắng

Tội nghiệp Linh quá, cụng vì thân gái nhẽ dạ thôi , thôi cố gắng lên Linh à, sinh đẻ xong g]ỉ con cho 1 gia đình nào đó thuc su yêu quý trẻ con cụng tốt rồi. Nhiều người cứ bảo không nên cho con, nhưng mình thấy trong hoàn cảnh này thật đáng thương, nuôi mình không nổi trong khi bà nội già không làm được gì, em trai còn nhỏ thì nương tựa vào ai được nữa. Chúc cho Linh khỏe mạnh rồi sinh em bé mẹ tròn con vuông.

Trả lời ý kiến của nguyễn thắng

0/1000

15:51 27/7/2012

thanhtuyet0507

Thật là buồn cho bạn nhưng bạn hãy nhờ người thân giúp đỡ đi bạn đến khi con bạn lớn 1 chút bạn có thể đi làm kiếm tiền nuôi con, nếu bạn cho con đi rồi sau này bạn sẽ bị lương tâm cắn dứt đau lòng lắm đó bạn. Các bạn độc giả hãy chung tay giúp Linh mẹ tròn con vuông đi 2 mẹ con họ thật tội nghiệp.

Trả lời ý kiến của thanhtuyet0507

0/1000

15:46 27/7/2012

menhim

mình cũng là 1 người mẹ và mình rất thông cảm với bạn. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. bạn hãy cố gắng nhé. Mình hy vọng bạn tìm được 1 gia đình tốt cho em bé của bạn. Cầu mong bạn sẽ tìm được cho bé 1 gia đình tử tế

Trả lời ý kiến của menhim

0/1000

15:46 27/7/2012

Vu r

Bạn đã từng là người sống quá cẩu thả trong tình cảm. Bạn không thể tiếp tục là người vô trách nhiệm đối với con của bạn.

Trả lời ý kiến của Vu r

0/1000

15:35 27/7/2012

maivtformosa

Mọi người nói đúng đó em nên quay về với bà đi cuộc đời còn lại của em bây giờ khó tìm hạnh phúc còn lại ngoại trừ là đứa con .Khi em cho đi rồi em sẽ hối hận thât nhiều.hãy về đi em,hãy về với bà đi em.

Trả lời ý kiến của maivtformosa

0/1000

15:35 27/7/2012

xí muội

Linh ơi, hãy cố gắng lên, trời sinh voi ắt trời sinh cỏ mà em, em còn trẻ, còn sức khỏe thì lo gì không nuôi con được. Hãy về quê với bà và em chờ ngày sinh nở, sinh xong em di tìm việc làm rồi nuôi con, niềm hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ là được làm mẹ đó, hãy cố gắng lên em nhé!

Trả lời ý kiến của xí muội

0/1000

15:35 27/7/2012

nguyenngoc

mọi chuyện rồi cũng sẽ qua Linh ah,hãy cố gắng vượt qua những khó khăn của cuộc đời này , em sẽ thấy mình cần con biết bao... Tình mẫu tử thiêng liêng lắm, em hãy cố gắng để che chở bảo vệ thiên thần của chính mình chứ!!!Cầu mong e sẽ vượt qua...

Trả lời ý kiến của nguyenngoc

0/1000

17:19 26/7/2012

Điều ước

Khi cho con đi rồi chị sẽ định nghĩa được thế nào là mất mát. Về quê với Bà đi, mọi người sẽ không quay lưng với em đâu.Chúc em suy nghĩ sáng suốt.
Chị cũng đang mong chờ giây phút được làm mẹ!

Trả lời ý kiến của Điều ước

0/1000

16:32 25/7/2012

do loan

tôi mới làm mẹ , và cảm nhận dược niệm hạnh phúc tột đô. tôi mong các bạn đừng hành động như vậy để rồi quảng đời còn lại các bạn sẽ phải an năn . tuy vất vả va khổ cực cùng với trách nhiệm nặng nề nhưng làm mẹ tuyệt vời lắm các bạn a.

Trả lời ý kiến của do loan

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net