Cứu người rồi bị bỏ mặc đến chết
Sau khi bị chính gia đình 3 người mà mình vừa cứu sống ngoảnh mặt bỏ đi, chàng trai đã bỏ mạng trong làn nước vì kiệt sức.
|
| Anh Deng Jinjie cạnh những chú chó mà anh yêu quý. Ảnh: Asiaone |
Sự việc diễn ra vào ngày 3/7 vừa qua tại thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Theo lời kể lại của người chứng kiến, hôm đó, một gia đình 3 người, gồm có hai vợ chồng và một đứa con, đang bơi trên sông Sunshui thì đứa bé, chừng 5 tuổi, bỗng nhiên bị trôi về phía hạ lưu của sông.
Không biết làm thế nào, cặp vợ chồng bèn kêu cứu. Lúc đó, anh Deng Jinjie đang dẫn chó đi dạo gần sông thì nghe thấy. Không ngần ngại, anh bèn lao xuống. Hai người đàn ông khác cũng nhảy xuống sông để cứu người. Tuy nhiên khi cả gia đình 3 người đã ở trên bờ an toàn thì cũng là lúc không nhìn thấy anh Deng đâu nữa.
Nhiều người cho rằng vì quá kiệt sức nên anh Deng đã bị dòng nước cuốn trôi. Xác của anh được tìm thấy 3 tiếng sau đó.
Những người chứng kiến cho biết, sau khi được cứu, cặp vợ chồng nọ và đứa con đã lập tức bỏ đi mà không thèm đoái hoài gì đến ân nhân của mình. Điều khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ là khi bị hỏi tại sao lại bỏ đi như thế, người vợ còn đáp rằng "đó không phải là việc của chúng tôi". Nhiều người còn gán cho cặp vợ chồng này là "vô tâm" và "vô nhân đạo".
|
| Sự hối hận muộn màng của gia đình được anh Deng cứu sống. Ảnh: Asia One |
Tuy nhiên vào ngày 10/7 vừa qua, một người đàn ông và hai phụ nữ đã bất ngờ xuất hiện tại nhà của anh Deng Jinjie. Họ chính là những người đã được anh Deng cứu sống một tuần trước đó. Cả ba người đã quỳ trước mặt cha mẹ của chàng thanh niên dũng cảm cũng như trước di ảnh của anh để xin tha thứ.
Asia One đưa tin anh Deng Jinjie năm nay 27 tuổi. Anh được biết đến là một thanh niên tốt tính, yêu chó và là một công nhân xây dựng.
Hướng Dương
Bạn nghĩ gì?
0/100016:19 20/7/2012
cuộc sống đúng là không đoán được chữ " ngờ". a ấy xứng đáng nhận được huy chương lòng dũng cảm!!!!!!!!
15:52 17/7/2012
Chúng ta hãy ngẫm nghi thử xem điều ông cha ta đã dạy rằng xem có đúng không nhé: " Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán ". Không biết gia đình của kẻ được cứu thoát chết khỏi dòng nước nghĩ thế nào mà lại mạnh miệng phán câu : " đó không phải là việc của chúng tôi ". Đúng là con sâu làm rầu nồi canh mà, trong xã hội còn có rất nhiều ngưòi tốt. Cầu cho linh hồn anh Deng Jinjie sớm được yên nghỉ...
15:52 17/7/2012
Xã hội bên tàu giờ nó đang thay đổi theo hướng vật chất hóa rồi, tình người rất ít ỏi, nếu không có hướng đi tốt thì VN mình mai kia cũng sẽ có chuyện tương tự như thế mà thôi.
14:52 17/7/2012
Ông trời khi cho tay này chắc chắn sẽ lấy lại ở tay kia. 3 người này chắc chắn rồi sẽ có kết cục bi thảm hơn gấp trăm ngàn lần chàng thanh niên tốt bụng này. Chàng thanh niên này chắc chắn đã siêu thoát và được tái sinh ở một cuộc đời mới đầy may mắn và hạnh phúc hơn nhiều. Còn 3 kẻ kia phải chịu sự dày vò của lương tâm .
16:24 20/7/2012
Là do cặp vợ chồng thôi chứ đứa con 5 tuổi thì biết gì, nên bạn đừng nguyền rủa đứa bé mà tội nghiệp, chỉ mong sao mai này bé lớn sẽ không ảnh hưởng tính cách vô cảm, vô ơn như cha mẹ của bé, mà ngược lại bé sẽ tốt tính như người đã xả thân cứu bé vậy.
15:58 16/7/2012
Không còn gì để nói. Mất đi mạng sống của mình oan uổng quá, không đáng một chút nào.
| HAI NỮ SINH NẮM TAY NHAU LAO XUỐNG SÔNG |
![]() |
| 10 NĂM ĐỂ CHẤP NHẬN GIỚI TÍNH THẬT CỦA CON |
![]() |
| SAO NHÍ GỐC VIỆT NỔI TIẾNG TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀN QUỐC |
![]() |
| ĐÔNG QUẢN - THỦ ĐÔ SEX CỦA TRUNG QUỐC |
![]() |









