Cấm xuất cảnh 2 bác sĩ ở phòng khám Maria
Phòng khám có bệnh nhân tử vong hôm 14/7 này cũng đã bị Sở Y tế Hà Nội đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra.
>> Bệnh nhân tử vong, phòng khám Maria náo loạn
Sáng 16/7, Công an quận Đống Đa đã làm việc với Sở Y tế Hà Nội về cái chết của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong tại phòng khám Maria đêm 14/7.
Đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập lãnh đạo phòng khám để phục vụ công tác điều tra. Hai bác sĩ Trung Quốc có liên quan trực tiếp tới ca điều trị này cũng được mời lên trụ sở cảnh sát. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới nơi ở của hai bác sĩ Trung Quốc thì không có mặt họ. Do vậy cơ quan điều tra đã đề nghị ngành chức năng ra lệnh cấm xuất cảnh đối với 2 bác sĩ này. "Chúng tôi đang củng cố hồ sơ và chờ giám định pháp y để có hướng giải quyết", lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết.
Cùng ngày, phòng khám này cũng đã bị Sở Y tế Hà Nội đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra việc tử vong của bệnh nhân Phong. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết hôm nay Thanh tra Sở làm việc với phòng khám, yêu cầu báo cáo cụ thể về quá trình điều trị cho bệnh nhân Phong đêm 14/7. "Đây là sự việc nghiêm trọng, mang tính hình sự. Cơ quan y tế sẽ phối hợp với cơ quan điều tra khi có yêu cầu", ông Cường nói.
![]() |
| Các loại phí phòng khám kê khai để thu của nạn nhân Phong. |
Chiều 15/7, bà Lưu Thị Liên, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế Hà Nội cũng đã chỉ đạo phía thanh tra phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ sự việc. Hiện toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Phong đã được niêm phong. Thanh tra Sở Y tế cũng đã làm việc với lãnh đạo phòng khám Maria nhưng chưa thể đưa ra kết luận về nguyên nhân gây tử vong.
Cũng theo bà Liên, chị Thu Phong đến phòng khám Maria để khám và điều trị bệnh viêm lộ tuyến tử cung.
Theo Sở Y tế Hà Nội, phòng khám Maria có sử dụng bác sĩ người Trung Quốc trong hoạt động khám chữa bệnh, thu tiền phí rất cao và đã vài lần bị cơ quan chức năng nhắc nhở.
|
Chiều 14/7, chị Phong thấy mệt mỏi nên trên đường đi làm về đã đến khám tại phòng khám Maria. Đến gần 21h Phong điện thoại cho em chồng nói "Chị đau lắm, đến đưa chị về nhà”. Người nhà đến nơi bị bảo vệ và nhân viên ngăn cản không cho lên phòng nơi bệnh nhân đang điều trị. Đến 22h đêm, không thể đợi được nữa, người nhà lên lầu 5 và phát hiện chị đã chết. Phiếu thanh toán tiền của bệnh nhân Phong cho thấy chị đã nộp hơn 8,6 triệu đồng cho 14 hạng mục như phí truyền dịch, điện tâm đồ... |
Tùng Dương
Bạn nghĩ gì?
0/100015:18 18/7/2012
mình cũng từng bị phòng khám này chỉ định điều trị bừa bãi, may mà kịp phát hiện chứ không thì baby nhà mình chắc đã không được chào đời. Mình thấy phòng khám này chuyên môn thì không có, lại đắt đỏ, suốt ngày mang cái mác bác sỹ TQ, có khi những người này bên TQ là bác sỹ thú y cũng nên, dốt nạt lại còn mất nhân tính, phán bừa bãi. Mong pháp luật trừng trị nghiêm minh
16:51 17/7/2012
Người Việt luôn tin vào quảng cáo chứ mình sống ở Đức, bên này người ta không tin vào quảng cáo. Hàng mua ở bất cứ nơi đâu cũng được phép trả lại trong vòng 2 tuần. Còn những hàng máy móc, điện tử nếu bị hư hỏng trong thời gian bảo hành thì được đổi cái mới mà không mất tiền phí gửi lại hay bị làm khó rễ.
Mình mong mọi người đừng quá tin vào những lời quảng cáo mà mang vạ vào thân mà lại phải trả tiền mua hàng quá cao.
16:51 17/7/2012
mấy tuần trước tôi còn thấy biển quảng cáo cho cái phòng khám Maria ấy ở chỗ ngã 4 đầu đường Kim mã và ngã 4 Đê La Thành đấy, không biết họ đã gỡ bỏ cái biển quảng cáo ấy chưa? Trên webtretho các mẹ nói về phòng khám này nhiều lắm rồi mà sao bây giờ vẫn không bị xử lý, để hàng năm trời như thế thật là tội cho phụ nữ. Thật là những kẻ giết người mang lốt bác sĩ, mà lại là Trung Quốc mới đau lòng tôi chứ
16:48 17/7/2012
tại người dân cứ nghe quảng cáo nên tin ấy mà. Nhiều người dân chúng ta đều tin và bị lừa. Họ nghĩ là đã là kênh truyền thông chính thống phát quảng cáo chắc đảm bảo. Việc này cơ quan truyền thông cũng cần chịu trách nhiệm và xem xét lại việc làm của mình. Xin đừng vì thù lao cao
16:54 16/7/2012
mọi người cứ ngại vào viện nhưng vào viện vừa an toàn vừa ít tốn kém, đốt điện lộ tuyến j mà phải đo cả tim mạch, đúng là bọn lừa đảo
16:35 17/7/2012
ngọc trinh trả lời Trangcoi
tôi đã từng vào đây, ngày nào cũng thu phí lên đến tiền triệu một hoá đơn. Ban đầu tôi nghĩ đấy là một liệu trình điều trị nhưng hsau mới biết đáy là phí điều trị một ngày. Họ toàn vẽ ra những cái trên trời, vô thưởng vô phạt như truyền nước, điên tâm đồ.... làm thủ thuật họ bảo cứ cầm 20tr đi nên tôi may mắn đã tỉnh ko làm.
15:57 16/7/2012
Phòng khám này rất vớ vẩn, chính xác là lừa đảo. Nhiều người bị lừa lắm rồi. Vào đây mất 8 triệu là còn ít
Xem tất cả 3 trả lời
| HAI NỮ SINH NẮM TAY NHAU LAO XUỐNG SÔNG |
![]() |
| 10 NĂM ĐỂ CHẤP NHẬN GIỚI TÍNH THẬT CỦA CON |
![]() |
| SAO NHÍ GỐC VIỆT NỔI TIẾNG TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀN QUỐC |
![]() |
| ĐÔNG QUẢN - THỦ ĐÔ SEX CỦA TRUNG QUỐC |
![]() |








