Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thiếu nữ giả trai, đi 'dụ' gái

Nạn nhân, một cô gái 15 tuổi, cho rằng đối tác của cô đã dùng 'của quý giả' và che giấu ngực bằng một cái nẹp lưng để lừa cô.

Carissa Hads đã bị buộc tội đóng giả cậu bé 17 tuổi và lấy tên là Puryear Wilson sau khi làm quen với một cô gái trên mạng xã hội, tờ Smoking Gun đưa tin.

Carrissa Hads có thể sẽ phải ngồi tù 30 năm cho hành vi lừa đảo của mình. Ảnh: Facebook

Trên tài khoản MySpace và Facebook, Hads tự nhận mình là một mục sư trẻ, đã có hai đứa con sinh đôi và hiện sống ở bang Massachussetts. Sau đó, cô nàng còn gửi hai chiếc điện thoại di động và một máy tính bảng Kindle Fire tới nhà thiếu nữ mới quen ở bang West Virginia làm quà.

Sau 14 tháng trò chuyện qua mạng và gửi tin nhắn, mẹ của thiếu nữ này đã sắp xếp một cuộc hẹn với Hads để biết mặt nhau tại một nhà nghỉ ở Pennsylvania, cách nhà cô bé khoảng 200 km. Cô bé đã đi gặp "Wilson" với sự hộ tống của mẹ và hai người bạn.

Hai tháng sau, Hads lại cải trang thành Wilson và đến chơi nhà thiếu nữ này trong 5 ngày. Cả hai đã quan hệ tình dục với nhau. Nạn nhân kể rằng cô chưa bao giờ thấy Wilson cởi trần và rằng đối tác của cô đã dùng “của quý giả” và che giấu ngực bằng một cái nẹp lưng để lừa cô.

Hads bị cảnh sát bắt hôm 8/6 và bị cáo buộc dụ dỗ trẻ vị thành niên quan hệ tình dục. Nếu bị kết tội, Carissa Hads có thể sẽ phải đối mặt với 30 năm tù giam.

Hướng Dương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net