Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Người phụ nữ đột tử, để lại 1.000 tỷ đồng không di chúc

Bà Phấn không có con đẻ nên con nuôi duy nhất của bà và những anh em trong gia đình đang tranh chấp tài sản.

Bà Phấn (quận Tân Phú, TP HCM) không có con ruột, chỉ có một người con nuôi 22 tuổi đang du học tại Đức. Biết tin mẹ qua đời, con nuôi của bà đã về nước chịu tang và lo hậu sự. Lúc này, cô mới biết người mẹ quá cố của mình để lại một khối tài sản khổng lồ trong két sắt.

Được sự đồng ý của Hội đồng gia tộc, tháng 3/2011 con gái nuôi của bà Phấn và ông Phan (em trai bà Phấn) đã đứng ra nhờ Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh lập một vi bằng ghi nhận lại khối tài sản dưới sự chứng kiến của nhiều người. Khối tài sản quá lớn khiến công việc kiểm kê phải diễn ra trong nhiều ngày liên tục.

Văn bản ghi nhận tài sản trong két sát.
Một phần văn bản ghi nhận quá trình mở tài sản trong két sát. Ảnh: H.D.

Thống kê sơ bộ, khối tài sản của bà Phấn để lại gồm gần 100 cây vàng, tiền mặt, nhiều túi đựng nữ trang, kim cương, đá quý, 19 cuốn sổ tiết kiệm (mỗi cuốn trị giá hàng trăm nghìn USD). Ngoài ra, còn có hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, nhà xưởng đứng tên bà Phấn ở quận Tân Phú (TP HCM), tỉnh Bình Dương, Tây Ninh... và một số đứng tên con gái nuôi của bà. Tổng cộng giá trị khối tài sản lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng. Nhiều cuốn sổ ghi việc cho thuê nhà xưởng, quản lý công nhân... cũng được bà lưu giữ trong két sắt.

Sau khi kiểm kê tài sản, ngày 26/3/2011 con nuôi bà Phấn và ông Phan đã thống nhất hợp đồng thuê tủ sắt tại Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) để gửi giữ khối tài sản nói trên với thời hạn một năm.

Ngày 30/5, sau gần 2 tháng quá hạn hợp đồng, đại điện Sacombank và những người đứng tên trong hợp đồng thuê tủ sắt đã có buổi làm việc để giải quyết khối tài sản. Tuy nhiên, sau nhiều giờ làm việc, các bên vẫn không đạt được thỏa thuận. Con nuôi của bà Phấn muốn rút số tài sản này về, nhưng ông Phan thì muốn gia hạn thêm một năm đợi người thân từ nước ngoài về giải quyết.

Theo ông Phan thì trong số tiền của bà Phấn để lại có nhiều tài sản của những người thân từ nước ngoài gửi về, cũng như của anh em trong gia đình, nên muốn tiếp tục gửi lại ngân hàng để đảm bảo an toàn.

Một nguồn tin từ Sacombank đã xác nhận sự việc trên. Theo đó, khối tài sản 1.000 tỷ đồng này đã được em trai và con nuôi của người quá cố mang đến gửi trong két sắt tại Sacombank, thời hạn đến cuối tháng 3 năm nay. "Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình xử lý", nguồn tin này nói.

Đại diện ngân hàng cũng cho biết thêm, đây là sự việc lớn nên các đơn vị nghiệp vụ sẽ cùng đứng ra hỗ trợ, trong đó một phó Tổng giám đốc chuyên về pháp lý của nhà băng cùng với phòng pháp lý tuân thủ và kiểm toán nội bộ phối hợp giải quyết.

Tùng Dương

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 16 ý kiến

14:47 12/6/2012

petienheosua

co con nuoi duoc huong chu sao

Trả lời ý kiến của petienheosua

0/1000

15:53 8/6/2012

rek100mb

cô này có thiện ý muốn se sẽ nhưng mấy ông kia tham lam, muốn ôm hết, tiền của mình mình giữ chứ chẵng ai đưa cho người khác giữ bao giờ, kể cả anh em trong gia đình, mấy người ae bà phấn muốn chiếm đoạt hết í mà, mình dám cá là giả sữ mấy người đó mà lấy được số tiền này thế nào họ cũng lại đâm chém lẫn nhau để dành hết cho coi, lòng tham không đáy mà
nếu là tiền của mình thì mấy người ở nước ngoài bỏ việc về nhận rồi chứ làm gì đợi lâu thế

Trả lời ý kiến của rek100mb

0/1000

17:28 1/6/2012

marytran1514

Nếu là con nuôi hợp pháp thì thì em nó được hưởng hết, có gì đâu mà phải tranh giành, mấy người anh em kia tham lam quá.

Trả lời ý kiến của marytran1514

0/1000

16:48 1/6/2012

lengkeng

Tiền của người khác thì nói hay lắm, thử xem đó là tiền của mấy người coi có dám đem làm từ thiện không

Trả lời ý kiến của lengkeng

0/1000

16:41 1/6/2012

noiniemchuatron9805

làm bún mà giầu như thế thì cả nước việt nam không biết bao nhiêu người làm rồi

Trả lời ý kiến của noiniemchuatron9805

0/1000

16:39 1/6/2012

Bà này cũng sơ suất thật...mình có nhiều tiền thì phải viết di chúc trước chứ...giờ nhà giàu người ta toàn làm vậy....Nói chung giờ lòng tham của tất cả mọi người đều nổi dậy nên không muốn người khác được phần hơn mình....Thui 1000 tỷ lận mà....chia nhau ra mỗi người một ít sống cho vui vẻ....sống tranh nhau vậy chứ chết có mang được theo đâu...

Trả lời ý kiến của

0/1000

16:37 1/6/2012

babyrose862010

cứ động đến tiền là chẳng còn tình nghĩa máu mủ ruột rà chi hết

Trả lời ý kiến của babyrose862010

0/1000

15:55 1/6/2012

vietyen_travel

bà này giàu quá,

Trả lời ý kiến của vietyen_travel

0/1000

15:55 1/6/2012

hung

chết 1 năm rồi mà vẫn chưa yên. Nhà giàu cũng khóc

Trả lời ý kiến của hung

0/1000

15:55 1/6/2012

BB Nguyen

xin hay chia se bot cho nguoi ngeo de ho bot kho khan, cuoc song se tot hon

Trả lời ý kiến của BB Nguyen

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net