Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nghi án phóng hỏa đốt cả nhà người tình

Đêm khuya, nhà góa phụ Hà Thùy Linh bốc cháy khiến con gái thiệt mạng. Công an nghi ngờ chính người tình của chị Linh đã phóng hỏa.

Sự việc xảy ra đêm 19/6 tại xã Hòa Khánh của huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) làm bé gái 2 tuổi, con gái của chị Hà Thùy Linh, chết tại chỗ. Hiện người phụ nữ 32 tuổi này và con gái lớn 8 tuổi bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Hàng xóm của chị Linh cho biết, sau khi chồng chết, chị này có quan hệ tình cảm với Phạm Tuấn Em, 32 tuổi, quê ở Hậu Giang. Gần đây, hai người sống với nhau như vợ chồng nhưng mọi người xung quanh hay nghe thấy tiếng cãi nhau vì Tuấn Em thường ghen tuông.

Gần 21h đêm hôm qua, hàng xóm thấy nhà chị Linh cháy nghi ngút nên chạy sang dập lửa. Khi đám cháy được khống chế thì ba mẹ con chị Linh bị bỏng nặng rồi vài phút sau, bé Võ Hà Quỳnh Hương tắt thở. Khi đi tìm anh Tuấn Em, mọi người cũng phát hiện anh nằm chết ở ngoài vườn.

Trao đổi với Ngoisao.net, thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) nhận định: “Có khả năng do mâu thuẫn tình cảm, Tuấn Em phóng hỏa định đốt nhà để bốn người cùng chết chung. Khi bị bỏng, anh này chạy ra ngoài định kêu cứu nhưng vết bỏng nặng quá, đã chết luôn ở khu vườn gần đó".

Duy Khang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net