Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nghi án người cha thô bạo đánh chết con

Một tuần sau khi em trai qua đời, Thúy Nhi cũng đang được chăm sóc tại bệnh xá dưới sự bảo vệ của cảnh sát.

Tối 25/6, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, Nguyễn Tuấn Sinh cho biết, bé Nguyễn Thúy Nhi, con của chị Nguyễn Thị Đẹp (35 tuổi) và anh Nguyễn Dương Hoàng Anh (32 tuổi), ngụ phường 6, TP Cà Mau (Cà Mau) đang được điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau vì nghi bị cha bạo hành.

Theo ông Sinh, bốn ngày trước, Công an phường 6, TP Cà Mau nhận được tin bé Nhi bị cha đánh rồi sốt cao. Vì vậy, cảnh sát yêu cầu anh Hoàng Anh đưa con vào bệnh viện. Trong những ngày điều trị tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Cà Mau, chị Đẹp không thể đến chăm sóc con vì sợ bị chồng đánh. Vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đã phải chuyển bé Nhi sang bệnh xá để mẹ vào chăm nuôi con dưới sự bảo vệ của cảnh sát.

Vết đánh còn sưng đỏ ở mông bé gái 3 tuổi sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thiên Phước

Qua điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, anh Hoàng Anh và chị Đẹp cưới nhau được khoảng 8 năm. Hai người có với nhau 3 mặt con nhưng người chồng thường xuyên đánh đập vợ con. Bị hành hạ quá mức rồi đuổi ra khỏi nhà nên vài tháng trước hàng xóm góp tiền cho chị Đẹp và khuyên người phụ nữ này tìm nơi lánh nạn.

Sau khi người mẹ bỏ đi, 3 đứa con được bên nội nuôi dưỡng. Thế nhưng ngoài đứa lớn hơn 5 tuổi tự chăm sóc mình, hai đứa nhỏ thường xuyên bị cha đánh mỗi khi “tè” bậy hay la khóc. Đến rạng sáng ngày 18/6, đứa con trai 16 tháng tuổi là Nguyễn Trọng Nhân được đưa vào bệnh viện ở TP Cà Mau cấp cứu nhưng đã chết không rõ nguyên nhân.

Theo một người hàng xóm, trước khi Nhân chết nhiều người có nghe tiếng khóc của bé vì bị đánh. Tuy nhiên, người cha một mực cho rằng bé Nhân chết do bệnh nặng. Tối ngày 25/6, gặp lại con, Đẹp nước mắt ngắn dài. Người phụ nữ này cho biết thường xuyên bị chồng đánh đập. Có lúc chị còn bị gia đình chồng bỏ đói.

"Vài tháng trước khi bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi đã lên Bình Dương làm công nhân. Hôm hay tin bé Nhân chết, tôi về nhưng không được nhìn mặt con lần cuối vì gia đình chồng không cho gặp”, chị Đẹp kể.

"Mấy hôm nay mẹ bé Nhi không dám gặp con vì sợ chồng đánh nên chúng tôi phải có biện pháp bảo vệ hai người vì nghi ngờ bị bạo hành. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc, kể cả nghi vấn liên quan đến cái chết của bé Nhân”, ông Sinh cho biết.

Duy Khang

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 8 trên 8 ý kiến

10:51 4/7/2012

bachhoi2007

lấy tư cách gì làm cha... trẻ thơ nào co tội tình gì.....trong khi đó là giọt máu của mình ... ác độc

Trả lời ý kiến của bachhoi2007

0/1000

10:25 29/6/2012

thuthu

Động vật còn biết bảo vệ con nữa là...

Trả lời ý kiến của thuthu

0/1000

10:46 27/6/2012

dieu

những đứa con!

Trả lời ý kiến của dieu

0/1000

16:57 26/6/2012

dangtuanminh79

Trời ơi! Tại sao lại có người tàn độc đến như vây, người cha này không xứng đáng làm con người. Hi vọng bé Nhân ở thế giới bên kia được hạnh phúc và bé Nhi sớm khỏe. Chúc con luôn sống trong hạnh phúc. Đề nghị pháp luật phải trừng trị nghiêm những kẻ tàn ác này.

Trả lời ý kiến của dangtuanminh79

0/1000

14:54 26/6/2012

kimphe84

Không nuôi nổi thì đừng sinh ra, tội nghiệp cho các cháu

Trả lời ý kiến của kimphe84

0/1000

14:53 26/6/2012

tra

tàn ác quá. thật khủng khiếp, người cha này chắc có lẽ đã bị tâm thần rồi, con cái mà hành hạ kiểu đó còn gì là con người? đề nghị cơ quan công an xử thật nặng để làm gương cho mọi người. Có người khốn khổ vì không có con, người như vậy phải bị quả báo.

Trả lời ý kiến của tra

0/1000

14:49 26/6/2012

ngocchinh832003

Tại sao trên đời này lại có người cha tồi tệ và độc ác như vậy.

Trả lời ý kiến của ngocchinh832003

0/1000

14:49 26/6/2012

nothangia

Đề nghị điều tra và cái chết thương tâm của bé Nhân để có hình phạt thích đáng đối với "người cha vô nhân tâm" (nếu kết quả điều tra cho thấy ông ta có liên quan đến cái chết của con)

Trả lời ý kiến của nothangia

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net