Mẹ quỳ trước cổng trường xin cho con được thi
Một bà mẹ ở Trung Quốc đã quỳ trước cổng trường để xin cho đứa con trai vào phòng thi sau khi con bà đến muộn 2 phút trong kỳ thi đại học.
|
| Người mẹ quỳ trước cổng trường để xin cho con trai vào thi vì đến muộn 2 phút nhưng vô ích. Ảnh: China Buzz |
China Buzz ngày hôm qua đưa tin sự việc diễn ra tại một hội đồng thi ở thành phố Thượng Hải hôm 8/6. Sau khi đứa con trai đến muộn 2 phút so với giờ quy định của môn thi tiếng Anh, cũng là môn cuối của kỳ thi Đại học, bà mẹ này đã quỳ trước mặt một thành viên của hội đồng trông thi để xin cho đứa con trai được vào phòng.
Bài thi môn tiếng Anh bắt đầu từ lúc 3h chiều ngày 8/6. Khác với các môn còn lại, các thí sinh được yêu cầu phải có mặt trong phòng thi sớm hơn 15 phút để chuẩn bị cho phần thi nghe của bài thi. Thí sinh nào đến muộn sẽ không được quyền tham dự.
Theo lời kể lại của người mẹ thì xe đạp của con trai bà trên đường đi thi bị hỏng, vì thế mà cậu bé đã đến muộn mất 2 phút và không được phép vào phòng thi. Một nhân viên của hội đồng coi thi đã đọc lại quy chế được ghi trên mặt sau của thẻ dự thi để xác định rằng thí sinh này đã không còn cơ hội tiếp tục làm bài thi môn tiếng Anh nữa.
Mẹ của cậu học sinh lúc đó bèn quỳ xuống để xin cho con trai. Tuy nhiên hành động của bà cũng không thay đổi được quyết định của nhân viên nọ. Trong khi đó cậu học sinh do không giữ được bình tĩnh đã dùng chân đá vào cổng trường.
Trước sự việc này, hội đồng thi cho biết họ rất lấy làm tiếc về trường hợp của thí sinh trên, tuy nhiên việc làm của họ là tuân theo quy định của Bộ Giáo dục. Thí sinh vẫn sẽ không được vào dù đến muộn vài giây.
Hướng Dương
Bạn nghĩ gì?
0/100010:39 14/7/2012
một tương lai bị lỡ dở..........
14:32 12/6/2012
Van biet rang luat thi la luat nhung ma tinh nguoi o dau??? Hon nua me cua cau hoc tro da quy xuong van xin vay ma cung khong duoc giai quyet
17:16 11/6/2012
tại biết có người chụp hình đưa tin nên mới phải cứng nhắc như vậy đó, nên ai mà cảm thấy tội nghiệp cho bà mẹ đó thì cố mà làm ngơ, coi như không biết không thấy, đã đưa tin lên thế này thì cũng may là người gác cổng không cho vào, cho vào là giờ anh ta bị kỷ luật rồi
17:13 11/6/2012
Trước đây mình thi hoc kỳ 2 của cấp III nhưng trường tổ chức tập cho thi giống như thi tốt nghiệp và mình đã đi thi muộn do học thi quá căng thẳng. Từ xa mình thấy chú Bảo vệ kéo cổng để khoá, khi tới nơi mình xin cỡ nào thì chú cũng ko cho , mặc dù nếu chú cho vào thì trường cũng ko cho thi liền mà phải tới 15' sau mới bắt đầu thi. Thế là mình bỏ lỡ môn thi ấy và mình đã được truờng ưu ái cho thi lại vì có tới hơn 20 người muộn như mình. Thiệt hú hồn và mình cũng khuên các bạn học bài dàn Xem thêm
14:13 11/6/2012
môn cuối mà không được thi thì thật tội nghiệp , bao nhiêu cố gắng tan thành mây khói , hãy cho cậu ấy một cơ hội , cho cậu ấy thi lại với đề khác để không uổng công đèn sách và sự vất vả của cha mẹ và cũng là tìm nhân tài cho xã hội .
14:13 11/6/2012
hjx. nguyên tắc đôi khi là cứng nhắc. sự linh động ở mức có thể là rất cần thiết
| HAI NỮ SINH NẮM TAY NHAU LAO XUỐNG SÔNG |
![]() |
| 10 NĂM ĐỂ CHẤP NHẬN GIỚI TÍNH THẬT CỦA CON |
![]() |
| SAO NHÍ GỐC VIỆT NỔI TIẾNG TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀN QUỐC |
![]() |
| ĐÔNG QUẢN - THỦ ĐÔ SEX CỦA TRUNG QUỐC |
![]() |








