Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cầu hôn bằng cả vali tiền hình tim

Một thanh niên Trung Quốc cầu hôn bằng một vali chứa 200.000 nhân dân tệ (khoảng 660 triệu đồng) được gấp hình trái tim.

Tiểu Phàm quỳ trước mặt bạn gái và mở chiếc va li chứa 200.000 nhân dân tệ được gấp hình trái tim. Ảnh: Gucheng

Theo China Whisper, chàng trai này tên là Tiểu Phàm, người tỉnh Vũ Hán. Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, sáng ngày 13/6 vừa qua, anh đã khiến bạn gái không khỏi bất ngờ khi quỳ xuống và mở một chiếc vali chứa 200.000 nhân dân tệ (khoảng 660 triệu đồng) được gấp theo hình trái tim để cầu hôn người yêu.

Tiểu Phàm, hiện làm việc tại một công ty công nghệ thông tin tại Vũ Hán, cho biết anh và Lệ Lệ đã yêu nhau được 4 năm. Biết Lệ Lệ luôn mơ ước có thể mua được một ngôi nhà ở đây, anh đã tiết kiệm 200.000 nhân dân tệ trong suốt thời gian hai người yêu nhau và sẽ dùng số tiền đó để đặt cọc mua một ngôi nhà trước khi hai người kết hôn. Sự quyết tâm cùng với sức mạnh tình yêu của Tiểu Phàm đã khiến Lệ Lệ cảm động. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người hiếu kỳ, cô đã gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên nhiều người tỏ ra không ủng hộ cách cầu hôn quá thực dụng của Tiểu Phàm.

Báo Gucheng dẫn lời chị Hoàng, một trong số những người chứng kiến, cho biết: "Không nên quá tôn thờ tiền bạc như thế. Tôi biết thanh niên thời nay đều muốn gây ấn tượng để làm người yêu cảm động, nhưng tôi chưa bao giờ thấy có người nào lại dùng cả vali đầy tiền đi cầu hôn".

Chị Hoàng cũng cho rằng tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất, mà đó là tình yêu thương mà cả hai dành cho nhau.

Hướng Dương

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 3 trên 3 ý kiến

10:40 17/8/2012

vanphuoc555

Xã hội ngày nay ở quốc gia nào cũng vậy, tình yêu bây giờ không thể xây dựng Hạnh Phúc bằng một túp liều tranh và hai quả tim vàng !!! Xây dựng tình yêu ai ai cũng đều nghĩ đến tiền, theo tôi đây là lý do hết sức tế nhị nên nhiều người còn e ngại nên không tiện nói ra đó thôi. Vật chất quyết định tinh thần và tình yêu cũng thăng hoa từ đấy.

Trả lời ý kiến của vanphuoc555

0/1000

17:1 19/6/2012

kimanh nguyen

không có tiền thì có mà chết đói. lúc nào cũng không cần tiền

Trả lời ý kiến của kimanh nguyen

0/1000

11:50 18/6/2012

trannga0705

Ở đây người đàn ông không phải là đang cầu hôn bằng Vali tiền mà là anh ta đang cầu hôn bằng cả tấm lòng. " Biết Lệ Lệ luôn mơ ước có thể mua được một ngôi nhà ở đây, anh đã tiết kiệm 200.000 nhân dân tệ trong suốt thời gian hai người yêu nhau "
Sau khi bạn thực sự cố gắng và đạt được kết quả thì việc bạn muốn cho mọi người biết và người yêu mình biết làmôit chuyện bình thường.

Trả lời ý kiến của trannga0705

0/1000

11:4 19/6/2012

bui thi my thanh trả lời trannga0705

ban noi rat dung,anh ay rat quan tam den ban gai minh va bien uoc mo cua co ay thanh su that,bang ca tam long ay chu,chu ko mang tien ra de ca hon dau

Trả lời ý kiến của bui thi my thanh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net