Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ngồi buồn, gọi điện lừa cảnh sát

Một mình ngồi buồn, không có việc gì làm, Sơn gọi điện cho cảnh sát, báo mình bị cướp và bị đánh.

Ngày 29/5, công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Thanh Sơn (19 tuổi) trú tại xã Nam Kim huyện Nam Đàn về hành vi báo tin giả.

Đêm 24/5, Sơn ngồi buồn, không có việc gì làm nên nghĩ ra trò gọi điện cho cơ quan cảnh sát điều tra huyện Nam Đàn thông báo anh ta bị một nhóm thanh niên chặn đánh, cướp đi 2 điện thoại di động và một số tiền khi đang đi trên đường.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát có mặt để lấy lời khai người bị hại và truy bắt hung thủ mới biết là tin báo giả.

Thùy Linh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

15:55 1/6/2012

Rãnh quá,đến lúc bị thật thì đừng mong có ai cứu

Trả lời ý kiến của

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net