Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thú tội ăn cắp 79 cent sau hai thập kỷ

Dằn vặt vì lấy trộm vài đồng xu tại một đài phun nước công cộng từ năm 1992, một luật sư tại Australia vừa gặp cảnh sát để tự thú.

Những đồng xu trong một đài phun nước. Ảnh: ALAMY.

Simon Matters - một luật sư 38 tuổi đang hành nghề tại thành phố Melbourne, Australia - từng tới khu nghỉ dưỡng Surfers Paradise, thành phố Gold Coast, bang Queensland, Australia vào năm 1992 để du lịch. Không kìm được lòng tham khi thấy vô số đồng xu ở dưới đài phun nước trong khu nghỉ dưỡng, ông lấy vài đồng xu, trong đó hai đồng không còn giá trị sử dụng. Tổng giá trị của số tiền xu mà Matters lấy cắp là 79 cent (chưa tới 20.000 đồng), The Gold Coast Bulletin đưa tin.

Sau vụ việc đó, Matters trở về Melbourne và hành nghề luật sư vào năm 2002. Trong hai thập kỷ qua, ông luôn cảm thấy day dứt vì đã lấy trộm tiền xu tại khu nghỉ dưỡng Surfers Paradise. Mới đây Matters quyết định tới đồn cảnh sát và thú nhận hành vi ăn cắp. Nhưng sau đó ông không xuất hiện trong phiên xét xử vụ việc. Thẩm phán chấp nhận lời tự thú của Matters, song không đưa bất kỳ hình phạt nào trong phiên xét xử.

Hồng Uyên

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

11:36 21/4/2012

ngocphuoc89

dám làm, dám chịu... sống bình yên với lương tâm là điều mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để thực hiện !

Trả lời ý kiến của ngocphuoc89

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net