Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Học sinh Hà Nội vật vờ sau 7h tối

Đi học theo khung giờ mới, nhiều học sinh vẫn chưa thể thích ứng. Sau 7h tối nhiều em đứng ngoài đường, ngồi quán nước chờ bố mẹ tới đón.
>> Học sinh Hà Nội tan trường khi trời tối mịt

Cổng trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thời điểm 19h, nhiều phụ huynh đi xe máy đến con về nhà.

Cổng THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) 7h tối, nhiều phụ huynh đi xe máy đến con về nhà.

Đi xe đạp về khuya nên nhiều phụ huynh rất lo lắng.

Nhưng cũng không ít em đi về bằng xe đạp...

Nhiều em xa trường lựa chọn cho mình phương tiện đi lại là xe buýt.

... hoặc bắt xe buýt.

Ngồi vật vờ vỉa hè chờ bố mẹ đến đón.

Còn số khác ngồi vật vờ trên vỉa hè chờ bố mẹ đến đón.

Cảnh tượng này bất gặp nhiều tại cổng trường ở Hà Nội.

Cảnh tượng này có thể bắt gặp tại nhiều cổng trường ở Hà Nội sau khi đổi khung giờ học.

Nữ sinh này gọi điện thông báo anh trai đến đón, em cho biết, 8h còn học thêm nên chỉ kịp ăn chiếc bánh mỳ.

Nữ sinh này gọi điện thông báo anh trai đến đón. Em cho biết, 8h tối còn học thêm nên chỉ kịp ăn chiếc bánh mỳ.

Đạt nhắn tin cho bố mẹ đến chở mình về.

Đạt nhắn tin cho bố mẹ đến chở mình về. Mấy ngày nay, cứ 6h em lại xuống căng tin của trường để ăn xúc xích lót dạ.

Tan trường, nhiều em học sinh ùa ra quán nước ngồi.

Tan trường, nhiều học sinh ùa ra quán nước ngồi ăn uống.

Tú cho biết: "Em phải ngồi đây đến 8h tối bố mẹ mới đến đón được vì còn bận đi làm".

Tú cho biết: "Em phải ngồi đây đến 8h tối bố mẹ mới đến đón được vì còn bận đi làm".

Hai học sinh chở nhau về trong đêm tối.

Hai học sinh chở nhau về trong đêm. Nhiều phụ huynh còn lo ngại, về tối các em sẽ nảy sinh những mối quan hệ không lành mạnh.

Mục Chu

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 5 trên 5 ý kiến

15:34 6/2/2012

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Tôi cho rằng thời gian học tập này không khả quan vì không an toàn cho các em học sinh ở lứa tuổi TH. Nếu cứ tiếp tục như thế sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề tiêu cực, đến tận 8h tối các em mới đi về, những em may mắn được bố mẹ đưa đón thì ko bàn cải, còn những em phải tự đi xe đạp về (nhất là các em gái) thì sẽ như thế nào?. VD ở những nước Châu Âu, 7h tối trời vẫn còn rất sáng (nhưng 3-4h chiều ở VN) thì việc này ko vấn đề.

Trả lời ý kiến của Nguyễn Thị Ngọc Diễm

0/1000

14:55 6/2/2012

ndt_love_91

quá bất cập

Trả lời ý kiến của ndt_love_91

0/1000

14:55 6/2/2012

Nguyễn h

Trời đất, các em cao lớn như vậy rồi, tự đi về chứ. Bố mẹ cũng mệt mà, để bố mẹ nghỉ đi. Cũng nên chịu 1 tí gian khổ nào các tương lai của đất nước.

Trả lời ý kiến của Nguyễn h

0/1000

24:0 6/2/2012

mobi_ado115

Chỉ trách những người cứ ngồi vẽ ra những phương án phi thực tế. Để giảm ách tắc tại sao không di dời các trường Đại học và các trường chuyên nghiệp ra ngoại thành?Hay lại sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của ai đó?Thật là nực cười khi chỉ dùng biện pháp trước mắt để đối phó cái lâu dài. Vài năm nừa HS sẽ được học đến 23h khi có nhiều khu nhà nữa mọc lên. Khổ thân các em khi những việc làm sai của người khác luôn để các em phải gánh chịu

Trả lời ý kiến của mobi_ado115

0/1000

9:50 6/2/2012

tamnguyen

quá tốn kém tiền của của các gia đình học sinh.

Trả lời ý kiến của tamnguyen

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net