Chú rể bị tàu đâm chết trong ngày cưới
Trên đường đi đón dâu từ Bắc Giang về, sau khi xuống xe đi vệ sinh, chú rể Tiến cùng mẹ và bác họ bị tàu húc phải khiến cả 3 người tử vong.
> Tàu hỏa tông ôtô, 6 người bị thương
Theo TTXVN, 10h30 ngày 3/2, xe khách 29 chỗ trên đường đi đón dâu từ Bắc Giang về Thái Bình, đến thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục, Hà Nam) thì dừng lại để cho mọi người đi vệ sinh ở bên kia đường tàu.
Chú rể Nguyễn Quyết Tiến (26 tuổi), bà Hoàng Thị Ngần (55 tuổi, mẹ chú rể) và ông Hoàng Văn Hưng (59 tuổi, bác họ của chú rể, cùng ở TP Thái Bình) sau khi đi vệ sinh xong, quay sang đường tàu thì bị tàu khách Thống Nhất chạy hướng Hà Nội - TP HCM chạy tới.
Anh Tiến, bà Ngần, ông Hưng bị hất ra rãnh thoát nước và tử vong tại chỗ.
Sáng cùng ngày, xe khách 16 chỗ trên đường đón người đi lễ chùa, khi vượt đường sắt Bắc Hồng đã bị đoàn tàu Lào Cai - Hà Nội húc phải khiến ôtô bẹp dúm, tài xế tử vong và 6 người khác bị thương.
Anh Khoa
Bạn nghĩ gì?
0/100010:35 22/2/2012
tội nghiệp quá đi. gia đình làm sao mà chịu nổi
9:2 8/2/2012
Có những lúc thiếu cẩn trọng mà không kịp ân hận nữa ! Nhanh một vài phút không giải quyết được gì cả, hãy nâng niu cuộc sống của mình và những người xung quanh.
15:36 6/2/2012
ui khổ thân cô dâu quá ,minh mà là cô dâu chắc mình chết luôn sống sao nổi .mong cô dâu vượt qua nỗi đau.
14:55 6/2/2012
ở đất nước phát triển tin tức rất hiếm thấy tai nạn thương tâm... "không có lửa thì khói ko lên" nguyên nhân là đâu người dân gặp nạn?
16:8 4/2/2012
xin được chia buồn cùng gia đình
10:52 4/2/2012
Ý thức về an tòan giao thông và giữ gìn vệ sinh chung quá kém, vì sao cho khách đi vệ sinh ở những khu vực liên quan đến đuờng ray xe lửa , bao nhieu vị trí an tòan hơn sao khong để cho khách đi vệ sinh. Báo chí - các thong tin hằng ngày trên báo mạng vẫn thuờng đăng tải các tai nạn xãy ra trên đuờng ray xe lửa do con nguời chủ quan và thiếu ý thức.



