Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chen chân xem lễ hội chém lợn

Sáng 28/1 (mùng 6 Tết), dân làng Ném Thượng (Tiên Du, Bắc Ninh) đổ về sân đình chứng kiến lễ rước và chém lợn tế thần truyền thống.

Đây là lễ hội có từ nhiều đời để tưởng nhớ vị tướng Đoàn Thượng chống giặc ngoại xâm. Sử sách ghi lại, tướng Đoàn Thượng khi chống giặc đã thua chạy lên tận làng Ném Thượng. Do thiếu thốn lương thực trong khi lợn rừng nhiều vô kể, quân tướng đã chém lợn nuôi quân.

Từ đó, hàng năm cứ đến ngày mùng 6 Tết là người dân làng Ném Thượng lại tổ chức lễ hội chém lợn. Ngay từ tháng 8 năm trước, dân làng đã chọn 2 lợn giống và 2 người chủ nuôi hợp tuổi, có gia cảnh tốt để giao nhiệm vụ chăn nuôi, chờ đến ngày lễ.

Hai ông bà chủ nuôi dẫn lợn của mình đi vòng quanh làng. Mỗi con lợn nặng trên dưới 1,5 tạ.

Người dân hai bên đường làng thắp hương và tán lộc cho mọi người khi đoàn rước đi qua.

Đoàn rước trở về đến sân đình trong sự chen lấn xô đẩy của đông đảo thanh niên muốn vào "pháp trường" tận mắt xem cảnh chém lợn.

Đến giờ hành lễ...

... vị tướng 57 tuổi phất cờ lệnh.

Thủ đao chuẩn bị chém.

Người lớn, trẻ em xúm vào vét tiết lợn lấy may đầu năm.

Hoàng Hà

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 64 ý kiến

15:48 24/2/2012

kienhungdoan

dã man tàn nhẫn, lễ nay lên bỏ hoặc là nên giết lợn chêt trước rồi chén thì tốt hơn. ko phải cái gì của người xưa cũng là hợp với thời đại bây giờ. các bạn trẻ mà nhìn thấy trực tiếp thì sẽ sinh ra cái tính giết người mà ko thấy ghê tay.

Trả lời ý kiến của kienhungdoan

0/1000

10:8 20/2/2012

phantap

Hủ tục.Cần xoá bỏ.

Trả lời ý kiến của phantap

0/1000

16:13 17/2/2012

Phản đối

Phong tục cổ hủ , dã man .

Trả lời ý kiến của Phản đối

0/1000

10:14 15/2/2012

khue83

Qúa sức tàn nhẫn, con lợn còn sống sao nỡ giết nó thảm khốc như vậy, nó có tội tình j đâu. Ko có thần thánh nào nghĩ ra trò dã man như vậy cả, chỉ có con ng tự nghĩ ra trò man rợ này để mua vui cho mình thôi. Đầu năm tránh sát sinh mà dân làng lại đi sát sinh. Mình ủng hộ xóa bỏ hủ tục này. Tuy khác loài nhưng con vật cũng biết đau đớn, sao nỡ đem sự đau đớn của con vật ra để hò reo. Sao ko chút xót thương. Nhìn mắt chú lợn buồn thảm quá. Bị chém chú lợn đau đớn kêu gào thảm thiết, còn con ng Xem thêm

Trả lời ý kiến của khue83

0/1000

11:5 11/2/2012

maxlove_maxkano2000

ác vậy sao làm ăn giàu nỗi hả trời

Trả lời ý kiến của maxlove_maxkano2000

0/1000

17:5 8/2/2012

phamduyvt

nghĩ sao đem tiền quét vào máu lợn để làm ăn giàu có chứ.

Trả lời ý kiến của phamduyvt

0/1000

15:8 8/2/2012

lê ánh ni

Xem video clip còn rùng rợn hơn, trẻ em mà xem vụ này dễ bị tiêm nhiễm, cần loại bỏ phong tục này

Trả lời ý kiến của lê ánh ni

0/1000

16:47 3/2/2012

phan_nhu_1195

Không nhân văn tí nào cả ! Cần loại bỏ,không thì rồi người ta sẽ..quen với cái ác đấy !

Trả lời ý kiến của phan_nhu_1195

0/1000

16:44 3/2/2012

Lucky

Một hành động hết sức man rợ và kém văn minh.

Trả lời ý kiến của Lucky

0/1000

16:44 3/2/2012

phuoc sang

không hiểu sao hành động dã man như vậy mà lại có rất nhiều người chen lấn nhau để xem. không biết họ nghĩ gì. mình chỉ nhìn thấy qua hình ảnh thôi mà còn thấy rợn tóc gáy. Đúng là máu lạnh thật

Trả lời ý kiến của phuoc sang

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net