Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị đâm chết trước cửa phòng cấp cứu

Đứng đóng viện phí cho nhóm bạn gái bị tai nạn giao thông, Hoàng xích mích với nhóm thanh niên cũng đưa bạn đi cấp cứu và bị đâm vào ngực.

Rạng sáng 25/1, ba cô gái tên Chinh, Như, Kin bị tai nạn giao thông phải vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Chinh gọi cho 2 người bạn trai là Duy và Nguyễn Võ Minh Hoàng (sinh viên CĐ Sư phạm Đà Lạt) đến đóng giúp viện phí.

Một nhóm thanh niên tên Thiện, Công, Quý, Huy đang đưa bạn đến cấp cứu đã gây gổ với Duy và Hoàng vì cho rằng bị Chinh nhìn đểu. Thiện lao vào đánh Chinh.

Khi Hoàng can ngăn thì bị cả nhóm tấn công, dồn vào góc hành lang của dãy phòng cấp cứu. Thiện rút dao đâm một nhát vào ngực Hoàng khiến thanh niên này tử vong tại chỗ.

Thấy Hoàng gục xuống, nhóm thanh niên trốn về nhà nhưng đã bị công an bắt gọn chỉ sau vài giờ gây án.

Công an thành phố Đà Lạt cho biết trước khi gây án nhóm thanh niên này đã ăn nhậu, quậy phá ở một quán karaoke.

Quốc Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

16:12 19/3/2012

lephuhuy

tuổi trẻ giờ điên loạn cả rồi,sống muốn làm anh hùng không,đáng thương cho những người vô can

Trả lời ý kiến của lephuhuy

0/1000

16:6 22/2/2012

Lê thị Phượng

Phần này để giành cho cơ quan luật pháp suy ngẫm.Vì sao lúc này tội phạm giết người thường xảy ra nhiểu như vậy?

Trả lời ý kiến của Lê thị Phượng

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net