Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ngóng tin 5 chiến sĩ mất tích

Suốt 24h qua, hàng nghìn người dân hướng về bãi biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) chờ đợi tin tức 5 chiến sĩ mất tích.

>> Tang tóc nơi Cửa Đại

Hàng nghìn lượt người dõi mắt chờ tin từ lực lượng cứu hộ tìm kiếm 5 chiến sĩ mất tích trong vụ chìm tàu.

Mặc cho tiết trời rét tê tái, nhiều thân nhân gia đình đứng trên bãi biển Cửa Đại ngóng chờ tin tức 5 chiến sĩ mất tích trong vụ chìm tàu.

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cũng choàng áo mưa ra bãi biển ngóng trông tin tức 5 chiến sĩ Tiểu đoàn 70, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam mất tích trong chiếc tàu chìm trên biển cửa Đại.

Đồng đội của 5 chiến sĩ Tiểu đoàn 70, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, tập trung theo dõi thông tin từ lực lượng tìm kiếm.

Ông Bùi Phước Trung quê ở xã Đồng Nà, xã Cẩm Hà, TP Hội An lập vội bàn thờ cầu hồn với hi vọng mong manh con trai Bùi Phước Tâm(28 tuổi), Trung úy Tiểu đoàn 70 mất tích trên biển sớm trở về.

Ông Bùi Phước Trung quê ở xã Đồng Nà, xã Cẩm Hà, TP Hội An lập vội bàn thờ cầu hồn với hy vọng mong manh con trai Bùi Phước Tâm (28 tuổi) sớm trở về.

Chị Trần Thị Bích Vân quê ở xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn(Quảng Nam) khấn thầm cho em trai con Gì ruột là Nguyễn Đình Duy, Chiến sĩ Tiểu đoàn 70 mất tích trên biển sớm trở về.

Chị Trần Thị Bích Vân quê ở xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam) khấn thầm cho em họ Nguyễn Đình Duy mất tích trên biển sớm trở về.

Những nắm hương trầm cắm trên cát.

Những nắm hương trầm cắm trên cát.

Nhóm lửa ngay tại bãi biển cửa Đại để xua tan giá rét tê buốt trong thời gian ngóng chờ tin đồng đội.

Nhóm lửa ngay tại bãi biển Cửa Đại để xua tan giá rét tê buốt trong thời gian ngóng chờ tin đồng đội.

Những thùng phuy rỗng trên chiếc tàu công vụ của Tiểu đoàn 70 trở thành "phao cứu sinh" cứu sống 28 người trong vụ chìm tàu trưa hôm qua giờ nằm lăn lóc trên bãi biển.

Những thùng phuy rỗng trên chiếc tàu công vụ của Tiểu đoàn 70 trở thành "phao cứu sinh" cứu sống nhiều người trong vụ chìm tàu.

Cabin chiếc tàu công vụ của Tiểu đoàn 70, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam bị sóng đánh tơi tả, trơ khung nằm chỏng chơ trên bãi biển cửa Đại.

Cabin chiếc tàu công vụ của Tiểu đoàn 70, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam bị sóng đánh tơi tả nằm chỏng chơ trên bãi biển.
Khoảng 12h40 trưa 25/12, chiếc thuyền công vụ mang số hiệu QNa-0063 thuộc Tiểu đoàn D70, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đang trên đường chở người dân và các chiến sĩ từ đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp) về đất liền thì gặp nạn gần Trạm biên phòng 260. 7 người mất tích, trong đó 2 phụ nữ đã tìm thấy thi thể.

Trí Tín

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

9:8 27/12/2011

Tai Ho

Xin chia buồn trước những mất mát cả người dân và chiến sĩ tỉnh Quảng Nam. Rất mong các bạn đọc chia sẽ động viên nhiều hơn nữa trước tổn thất lớn này. Đồng thời rất mong Cơ quan quản lý và đăng kiểm các phương tiện giao thông phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm soát và thiết lập hệ thống thông tin hướng dẫn lưu thông để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn và thương vong xảy ra
Trân trọng!

Trả lời ý kiến của Tai Ho

0/1000

8:59 27/12/2011

tam.hoang

mong sao cho những người mất tích được tìm thấy.

Trả lời ý kiến của tam.hoang

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net