> Giới trẻ Hà Nội đổ xô đi chụp hoa cải vàng>> Thể thao nghệ thuật và giới trẻ>> Giới trẻ Sài thành hào hứng trượt patin" /> Bạn trẻ thích du ca đường phố: Tin, Video clip, Hình ảnh Ngôi Sao
Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bạn trẻ thích du ca đường phố

Với khẩu hiệu "đơn giản thôi mà", các thành viên diễn đàn chơi guitar lớn nhất Hà Nội thường xuyên tổ chức đàn hát tại các con phố Hà Nội và ký túc xá các trường đại học, cao đẳng.
>> Giới trẻ Hà Nội đổ xô đi chụp hoa cải vàng
>> Thể thao nghệ thuật và giới trẻ
>> Giới trẻ Sài thành hào hứng trượt patin

Với khẩu hiêu

Các thành viên diễn đàn hocdan.com chọn khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để biểu diễn.

Thành viên của nhóm bao gồm những người chơi đàn thành thạo và không chuyên.

Thành viên của diễn đàn bao gồm những người chơi đàn thành thạo và không chuyên. Họ chủ yếu là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Tiến (giữa) sinh viên ĐH Thương Mại là một trong những thành viên năng động của nhóm thường xuyên tham gia các hoạt động du ca và từ thiện.

Những năm 80-90 thế kỷ trước, nhạc sĩ Trần Tiến, lãng tử đất Hà thành đã cùng với nhóm “Du ca đồng nội” của mình làm mưa làm gió khắp mọi miền đất nước. Ông cũng là một trong những người đầu tiên mang thể loại này đến với giới trẻ.

Tiến cho biết: "Thông thường nhóm chơi đàn từ 3h chiều đến tối mới về, ai đói thì có đồ ăn nhanh để lấy lại sức".

Tiến, sinh viên ĐH Thương mại là một trong những thành viên năng động của diễn đàn. Anh cho biết thông thường cả nhóm chơi đàn từ 15h chiều đến tối mới về, ai đói thì có đồ ăn nhanh để lấy lại sức.

Các thành viên diễn đàn đều là những người đam mê nhạc, đặc biệt với câu đàn guita

Các thành viên đều đam mê nhạc, đặc biệt với cây đàn guitar, trống.

Rất đông người hiếu kỳ đổ về khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để nghe và hát cùng các bạn sinh viên.

Rất đông bạn trẻ đổ về khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để nghe và hát cùng các bạn sinh viên.

Đối với các thành viên không chuyên và mới chơi nhạc, một số sẽ được cho mượn đàn. Nếu không thuộc lời bài hát, sẽ có giấy vở in sẵn lời ca khúc để các bạn cùng cất cao tiếng hát.

Các thành viên không chuyên và mới chơi nhạc sẽ được cho mượn đàn. Nếu không thuộc lời bài hát, sẽ có giấy vở in sẵn lời ca khúc để các bạn cùng cất cao tiếng hát.

Bách, cựu sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội tâm sự: "Mình chơi đàn từ khi còn học sinh viên, khi mới chập chững bước vào đại học nghe bài hát Cây đàn sinh viên và từ đó gắn bó luôn với loại hình nghệ thuật này.

Bách, cựu sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội tâm sự: "Mình chơi đàn từ khi còn là sinh viên, khi mới chập chững bước vào đại học nghe bài hát Cây đàn sinh viên và từ đó gắn bó luôn với loại hình nghệ thuật này".

Trời tối sẩm nhưng tiếng hát lẫn trong tiếng đàn vẫn vang lên một góc khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.

Trời tối sẩm, tiếng hát, tiếng đàn vẫn vang lên một góc khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.

Sự kết hợp giữa thành viên của nhóm và nghệ sĩ đường phố chuyên chơi violon vào tối 26/11 tại hồ Gươm làm cả khu vực trở nên sôi động.

Tiếng đàn violon của người nghệ sĩ già gốc Hà Nội vang lên trên phố.

Tiếng đàn violon của người nghệ sĩ già sinh ra ở Hà Nội réo rắt trên phố.

Hoà cùng lời hát của các bạn trẻ...

Hòa cùng lời hát của các bạn trẻ...

Lê Hiếu

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

11:40 26/12/2011

loctuan93

Ở SG có đó bạn ^^!

Trả lời ý kiến của loctuan93

0/1000

9:2 30/11/2011

Thích quá đi, em ước gì ở Sài Gòn cũng có như vậy

Trả lời ý kiến của

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net