Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vợ chồng bán con mới sinh giá 10 triệu đồng

Để có tiền tiêu xài và bớt gánh nặng trong cuộc sống nghèo khổ, vợ chồng Khìn nhờ người giả làm hành khất mang đứa con mới sinh của mình ra chợ bán với giá 10 triệu đồng.

Công an xã Phước Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa chuyển Vòng A Khìn (27 tuổi) cùng vợ Nguyễn Thị Thúy Vân (21 tuổi, tạm trú xã Bình Sơn, huyện Long Thành) và Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, tạm trú tại xã Bình Sơn) lên công an TP Biên Hòa điều tra, xử lý về hành vi “buôn bán trẻ em” theo thẩm quyền.

Sáng 21/10, tiểu thương và người dân tại chợ chợ Tân Mai 2 (xã Phước Tân, TP Biên Hòa) phẫn nộ khi thấy một người đàn ông đi xin ăn nhưng lại rao bán đứa bé còn đỏ hỏn trên tay giá 10 triệu đồng. Ông ta bảo nếu có người mua sẽ dẫn đến gặp cha mẹ cháu nhỏ để lấy giấy chứng sinh và giao nhận tiền.

Hai vợ chồng trẻ Khìn và Vân nhẫn tâm bán đứa con 1 tháng tuổi với giáo 10 triệu đồng. Ảnh: TD.

Vợ chồng trẻ Khìn và Vân nhẫn tâm bán đứa con 1 tháng tuổi với giá 10 triệu đồng. Ảnh: TD.

Nhận được tin báo, công an xã Phước Tân đã mời ông này về làm việc. Tại đây, người hành khất khai tên Nguyễn Văn Đông và vừa được cha mẹ em bé thuê rao bán. Những kẻ chủ mưu bán con của mình là vợ chồng Khìn bị bắt lập tức khi họ đang chờ kết quả bán con từ Đông.

Khai với công an, Khìn cho biết cháu bé vừa được một tháng và là con thứ 4 của mình. Do hoàn cảnh quá khó khăn, không có việc làm ổn định nên vợ chồng này mang bán đứa để lấy tiền tiêu xài. Ban đầu Vân không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn bị chồng thuyết phục.

Sau đó hai vợ chồng dựng “kịch bản” đưa con ra chợ để xin ăn, nếu có người hỏi mua thì bán với giá 10 triệu đồng. Để mưu đồ trót lọt, Khìn thuê Đông (sống lang thang) đóng giả người xin ăn ra chợ rao bán đứa trẻ.

Hội An

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 13 ý kiến

11:43 26/6/2012

kimtuyen

Con tôi 1,000,000,000,000,000,000,000,000.00 USD tôi cũng không bao giờ bán. thương bé quá.

Trả lời ý kiến của kimtuyen

0/1000

14:58 23/11/2011

maihuyen186

bố mẹ gì mà không có lòng thương con cái gì vậy! không nuôi được còn sinh ra làm gì?

Trả lời ý kiến của maihuyen186

0/1000

9:2 19/11/2011

qlht_lovely_hp

thật là dã man. tội nghiệp con quá cơ. mình cũng vừa sinh con xong nên thương con quá

Trả lời ý kiến của qlht_lovely_hp

0/1000

16:9 18/11/2011

Ruacon

trời vợ chồng ni có bị điên ko hả,10t bán ăn cũng rồi, sao đành đoạn bán đi đưa con của mình,thật hết cách chữa:(

Trả lời ý kiến của Ruacon

0/1000

16:9 18/11/2011

ninhbinh2110

Đúng là quá nhẫn tâm! Sao trên đời này lại có người cha người mẹ vô lương tâm đến thế chứ? Không nuôi được thì đừng đẻ, mong pháp luật hãy tước quyền làm cha mẹ của hai người này với cháu bé nếu không trước sau gì cháu bé cũng khổ khi ở với hai quái thú này. Cầu mong sớm có một người tốt nhận cháu về làm con nuôi!

Trả lời ý kiến của ninhbinh2110

0/1000

16:7 18/11/2011

khoailang.mai

Khong dang de lam nguoi nua khi di ban con cua minh

Trả lời ý kiến của khoailang.mai

0/1000

16:3 18/11/2011

thanhhuong_gold

that toi nghiep cho em be.dua con minh dut ruot de ra ma dem ban.ko biet nguoi me nghi gi

Trả lời ý kiến của thanhhuong_gold

0/1000

9:49 25/10/2011

Hangyen

Một bi kịch của gia đình? Ngày xưa có hoàn cảnh chị Dậu, giờ đâu là hoàn cảnh chị Vân? Vấn đề này chính quyền địa phương cần xem xét về những gia đình khó khăn.

Trả lời ý kiến của Hangyen

0/1000

9:49 25/10/2011

tuan

Sao lại vậy nhỉ, Bi kịch cảnh chị Dậu thời nay sao??? Tội đứa nhỏ.

Trả lời ý kiến của tuan

0/1000

9:49 25/10/2011

thanhbinh

Tội quá, đứa bé còn quá nhỏ mà. Hoàn cảnh có khó khăn nhưng cũng cố vượt qua đường để người đời chê cười. Mong bé bình an.

Trả lời ý kiến của thanhbinh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net