Bi kịch của cụ bà 68 tuổi và 'phi công trẻ'
Sau cuộc 'mây mưa', cụ bà 68 tuổi không bồi dưỡng cho 'phi công trẻ' như đã ra giá lúc đầu nên xảy ra cãi nhau. Uất ức vì bị chửi mắng, gã tình nhân kém bà đến 47 tuổi dùng dao cắt cổ cụ chết tại chỗ.
>Kẻ giết cụ bà trong tiệm spa bị bắt
Chiều 8/10, một nhân viên của hiệu spa - Phòng khám chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp trên đường Đinh Tiên Hoàng (TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tới làm việc thì thấy cửa bị khóa trái, gọi điện cho chủ nhà là bà Bông (68 tuổi) nhưng không được. Phát hiện xung quanh có nhiều dấu hiệu bất thường, cô này lập tức cùng mọi người báo công an.
Khi cánh cửa được phá bung ra, mọi người hoảng hốt nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi. Bà lão chủ nhà nằm chết trên vũng máu, cổ bị 2 vết cắt sâu, nhiều vết máu vương vãi khắp nơi. Kiểm tra hiện trường công an phát hiện vật dụng không hề bị xáo trộn nhưng hung thủ đã lấy đi chiếc điện thoại và vài triệu động của nạn nhân.
Dấu vết kẻ thủ ác để lại không nhiều khiến cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn. Sau khi rà soát hiện trường, các điều tra viên phát hiện dấu vân tay của hung thủ còn để ở cánh tủ lạnh trong nhà.
|
|
| Hung thủ Pha (áo đen) bị bắt khẩn cấp. Ảnh Tính Hà. |
Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tìm được trong ngăn tủ của nạn nhân một quyển sổ nhỏ ghi chép về những lần "vui vẻ" với những người từng đến gặp. Tên những người này đều được nạn nhân viết tắt như: T, H, D... Trong đó công an phát hiện người tên P được viết nhiều lần vào những ngày trước khi xảy ra vụ án. Ngoài cuốn nhật ký "thầm kín đời tư", cảnh sát còn tìm thấy một dương vật giả giấu trong tủ đồ cá nhân của bà.
Cơ sở spa là do con gái bà Bông mượn phía trước để kinh doanh, bà ở căn nhà phía sau. Chồng nạn nhân đã qua đời từ lâu, bà sống một mình nhưng vẫn không ngừng làm đẹp. Rất nhiều lần bà đi tới trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ để "tút" lại nhăn sắc. Nên dù đã nhiều tuổi nhưng bà vẫn còn khá khỏe mạnh và trẻ hơn so với các cụ khác. Nạn nhân sống biệt lập với hàng xóm nhưng lại có nhiều mối quan hệ phức tạp với những gã đàn ông trẻ tuổi.
Những nghi can có tên trong cuốn sổ của cụ đều được công an đưa vào tầm ngắm. Họ bị triệu tập lấy lời khai và đều xác nhận từng "chăn gối" với bà lão 68 theo kiểu "ăn bánh ăn tiền". Các "phi công trẻ" cho biết họ được bồi dưỡng khá hậu hĩnh nhưng không chịu nổi bà Bông đành phải "bỏ của chạy lấy người".
Nhận định những gã này đều không liên quan đến vụ án, chỉ duy nhất người tên P. trong quyển sổ vẫn chưa được xác minh nhưng lại là nghi phạm quan trọng nhất. Kiểm tra dữ liệu tàng thư với dấu vân tay để lại hiện trường, kết quả cho thấy kẻ đó chính là Phạm Trường Pha (20 tuổi, đang theo học trường Trung cấp, ngụ xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Tuy nhiên, cảnh sát không khỏi phân vân khi thấy lý lịch của Pha khá trong sạch. Anh ta là con út trong gia đình có hai anh em. Những năm học phổ thông, Pha luôn học giỏi, ngoan ngoãn. Trước khi xảy ra vụ án Pha vừa mới nhập học được một tuần. Tuy nhà ở xa thành phố nhưng hàng ngày học xong, anh này vẫn về với bố mẹ.
|
|
| Cơ sở spa nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Thâm Tâm. |
Khi bị bắt giữ ngay tại nhà, bố mẹ Pha ngã quỵ. Đến lúc này họ mới biết con mình vốn mê chơi bi-a, cần tiền ăn chơi nên chấp nhận đổi tình lấy tiền với bà lão gần 70 tuổi. Mặt non choẹt, giọng nói cũng non, Pha khai đã biết bà Bông từ đầu năm 2010 khi còn là học sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh. Bà tỏ vẻ quý mến Pha nên thường xuyên nhắn tin, gọi điện gạ gẫm anh ta đến "vui vẻ". Sau mỗi lần bà Bông đều cho vài trăm nghìn đồng tiêu xài. Thấy cũng "ngon" nên chàng sinh viên nhắm mắt làm liều.
Sáng 8/10, Pha nhắn tin cho bà Bông và hẹn chiều sẽ qua nên bà cụ cho nhân viên tiệm spa nghỉ sớm. Song lần này gã "phi công trẻ" thấy người mệt nên không thể "chiều" người tình và bị bà ta nói xỏ xiên, cho tiền cũng ít. Cãi vã xảy ra, Pha tức tối lấy con dao trên tủ lạnh cắt 2 nhát vào cổ bà Bông khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Lúc này Pha bắt đầu sợ. Hắn hoảng loạn tìm chai nước trong tủ lạnh uống để lấy lại bình tĩnh mà không ngờ đã để lại dấu vân tay. Pha chỉ nhớ trong điện thoại của nạn nhân còn lưu nhiều tin nhắn hẹn hò với nên đi tìm để xóa. Pha lấy điện thoại của mình gọi vào số máy của bà Bông thì nghe tiếng chuông reo trên lầu nên chạy kiếm. Hắn cũng tìm thấy cọc tiền khoảng 8 triệu gần đấy nên nhét vào túi.
Sau đó Pha khóa trái cửa rồi ra về. Trên đường đi, hung thủ vứt con dao gây án và chùm chìa khóa xuống hồ nước. Điện thoại của nạn nhân và quần áo mặc lúc gây án Pha đốt phi tang, còn số tiền lấy được đem đi trả nợ và tiêu xài.
Theo một cán bộ điều tra, với hành vi trên, công an đang xem xét Phạm Trường Pha phạm vào hai tội "giết người" và "cướp tài sản". Vụ án bắt nguồn từ lối sống lệch lạc của những người trong cuộc và hậu quả rất nặng nề. Nạn nhân phải chết thảm còn hung thủ phải đối diện với sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Nếu chứng minh Pha phạm vào hai tội này mức hình phạt sẽ lên đến tử hình.
Thâm Tâm
* Tên nạn nhân được thay đổi
Bạn nghĩ gì?
0/100014:41 26/12/2011
Potay!Đúng là cuộc sống muôn màu.
8:52 28/11/2011
Nếu mà bị tử hình thì quá là bất công cho trường hợp này, bên cạnh đó còn bao nhiêu chuyện còn tày trời hơn nhiều, nên xét về tình tiết, nguyên nhân mà giảm án cho thanh niên này, tuổi đời còn quá trẻ, người già thì đã chết rồi, âu đó cũng là bài học phải trả giá quá đắt, không ngờ tới của Pha.
10:16 31/10/2011
Sao ly kỳ quá vậy?Ở việt nam mà có người bà lại máu me vậy sao???
Trời ơi,thường xuyên quan hệ với nhiều người tuổi cháu vậy á???
Chẳng hiểu thế nào nữa?????
10:33 12/12/2011
Hà Phúc Hải trả lời Nguyenhoaiduc
Cái này thuộc về bệnh lý, thật tội cho những người mắc bệnh này, cơn bệnh làm cho người bệnh không kìm được mình... Nên thông cảm, nếu anh Pha này k đồng ý tới đó, thì ai bắt buộc được anh ta.... Cái kiểu " cơm no bò cưỡi này", sau đó là tham lam quá đà.. Cần trị đúng mức





