Chàng trai mồ côi khiến khán giả Hàn bật khóc
Không chỉ ban giám khảo mà hầu hết những người có mặt ở trường quay cuộc thi 'Korea's Got Talent' đã không thể ngăn nổi dòng lệ khi lắng nghe Choi Sung-Bong, chàng trai mồ côi, từng kiếm sống bằng việc bán kẹo cao su và nước tăng lực từ lúc 6 tuổi, trình bày ca khúc kinh điển của Italy có tên 'Nella Fantasia' (tạm dịch: 'Trong trí tưởng tượng của tôi').
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này. |
| Xem màn trình diễn cảm động của Choi Sung-Bong trong chương trình Korea's Got Talent. |
Bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi năm 3 tuổi, Choi đã trải qua những ngày thơ ấu kinh hoàng khi bị những đứa trẻ lớn hơn nơi đây đánh đập tàn nhẫn. 5 tuổi, cậu trốn khỏi trại. Cậu đã lang bạt khắp đường phố Hàn Quốc trong suốt 10 năm ròng, tồn tại bằng công việc bán kẹo cao su và các loại đồ uống tăng lực. Choi ngủ tại bậc cầu thang các ga tàu điện ngầm hoặc toilet công cộng.
|
| Choi Sung-Bong, sinh năm 1990 ở Hàn Quốc là một giọng ca được đào tạo bài bản để hát opera. Cậu trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình Korea's Got Talent mùa thi đầu tiên ra mắt công chúng xứ xở kim chi hôm 4/6 vừa rồi. |
Theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc, mặc dù Choi không học tiểu học và trung học cơ sở nhưng cậu đã tham gia và vượt qua kỳ thi GED (tương đương với kỳ thi vào PTTH ở Việt Nam), và được "vào thẳng" một trường trung học chuyên đào tạo về nghệ thuật biểu diễn. Choi tốt nghiệp trường này tuy nhiên sau đó cậu không thể học lên cao hơn với những khóa đào tạo bài bản, chuyên nghiệp bởi điều kiện tài chính không cho phép.
Chia sẻ với khán giả của Korea's Got Talent, Choi cho hay cậu muốn trở thành ca sĩ từ lúc bé bởi có một lần, cậu tình cờ được nghe một ca sĩ hát say mê tại hộp đêm với niềm đam mê vô bờ bến. Cậu bắt đầu tự học hát từ đó. Rồi Choi được tham gia một khóa đào tạo hát nhạc cổ điển tại trung tâm uy tín Dae Jun Vocal Department thuộc trường trung học biểu diễn nghệ thuật mà cậu theo học.
Ngày 6/6 vừa qua, màn biểu diễn ca khúc Nella Fantasia của Choi được phát rộng rãi trên truyền hình Hàn Quốc không chỉ làm lay động ban giám khảo mà còn khiến hàng triệu khán giả xứ kim chi rơi lệ. Trong chiếc áo sơ mi và quần jeans đơn giản, mái tóc cắt kiểu "bát úp" gọn gàng, Sung Bong bước ra sân khấu và giới thiệu mình là một người lao động chân tay, từng kiếm sống bằng việc bán kẹo cao su và đồ uống tăng lực suốt 10 năm.
![]() |
| Giám khảo Song Yoon Ah liên tục lau nước mắt khi nghe Choi hát |
|
| Giám khảo Kolleen Park hứa sẽ giúp Choi được theo học nhạc bài bản để trở thành ca sĩ đích thực. |
Khi trả lời câu hỏi của giám khảo về các kỹ thuật hát và xử lý ca khúc, Choi nói cậu chưa từng có cơ hội học thanh nhạc, câu trả lời này đã được ban tổ chức chương trình "đặt hàng" để câu chuyện về cuộc đời Choi hấp dẫn hơn trên truyền hình. Tuy nhiên, thông tin về việc được đào tạo chính quy và tiểu sử âm nhạc của Choi vẫn được đề cập sau show diễn.
Câu chuyện cảm động về một cậu bé mồ côi bán kẹo cao su ở Hàn Quốc ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp ngay sau đó đã được trích đăng trong một bài báo của tạp chí Time, bản điện tử. Bài báo đề cập đến các ca sĩ nổi tiếng thế giới từng có tuổi thơ khốn khó như Paul Potts, người đã chiến thắng trong cuộc thi Britain's Got Talent, có thời là một người bán điện thoại di động và bắt đầu sự nghiệp hát opera nghiệp dư. Tạp chí Time thậm chí còn so sánh Choi với ngôi sao I Dreamed A Dream Susan Boyle, từng là "cơn sốt" năm 2009.
|
|
|
| Màn trình diễn của Choi cũng đã lấy nước mắt của hàng triệu người xem. |
Phần trình diễn của Choi đăng tải trên YouTube, chỉ sau vài ngày đã đạt được hơn 3,9 triệu lượt người xem. Hầu hết đều cảm động và hoàn toàn bị thuyết phục trước giọng hát và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của chàng trai 21 tuổi này.
Nữ diễn viên Song Yoon Ah, từng được khán giả Việt Nam biết đến qua các bộ phim Mr. Q, anh chàng đáng yêu hay Người quản lý khách sạn nghẹn ngào nói: "Tôi chỉ muốn ôm bạn thật chặt". Còn giám khảo Kolleen Park, nữ nhạc trưởng kiêm đạo diễn âm nhạc xứ kim chi thì đưa ra một lời hứa về việc sẽ giúp đỡ Choi trong con đường học tập để cậu trở thành ca sĩ chuyên nghiệp sau này.
|
Độc giả titi ở email: nuhontuthan_vnt@yahoo.com đã gửi cho Ngôi Sao lời dịch ca khúc Nella Fantasia: Trong trí tưởng tượng của mình, anh nhìn thấy một thế giới tốt lành. Nơi mọi người sống trong sự yên bình và lương thiện. Anh mơ về một tâm hồn luôn được tự do. Như những đám mây đang bay trên bầu trời. Đầy tính nhăn văn sâu thẳm. Trong trí tưởng tượng của mình anh nhìn thấy một thế giới trong sạch. Đêm tối ít u ám hơn nơi đây. Anh mơ về một tâm hồn luôn được tự do. Đầy tính nhân văn sâu thẳm. Trong trí tưởng tượng của mình anh thấy một cơn gió ấm áp. Cơn gió như người bạn. Anh mơ về một tâm hồn luôn được tự do. Đầy tính nhân văn sâu thẳm trong anh. |
P.P.
Bạn nghĩ gì?
0/10009:49 11/6/2011
- nguyenhatrang(nguyenhatrang0@gmail.com)
Thật cảm phục một nghị lực phi thường và một tâm hồn không hề vẩn đục.
9:49 11/6/2011
- nhan.nguyentrong(lovengaytho_1990@gmail.com)
Hãy cố gắng lên, mình hok bít nhìu về tiếng Hàn nhưng mình rất yêu và mến bạn. Chúc bạn thành công !!!!!!
9:8 11/6/2011
- Lý Ái Nguyên(ly.ainguyen@yahoo.com)
Đúng là xứ Hàn! Nhìu thiên tài wqú! Anh cố lên nhé!
9:8 11/6/2011
- Hùng Nguyễn(hung_nguyen1240@yahoo.com)
Một giọng hát tuyệt hay, đặc biệt nó vô cùng trong sáng và hồn nhiên. Thú thực, nghe cậu ấy giới thiệu và hát xong tôi là đàn ông cũng phải rớm nước mắt. Hy vọng tương lai tươi sáng sẽ chờ đón con Xem thêm








