Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Trung thu ấm áp cho các em nhỏ thiệt thòi

Những người có dịp ghé qua Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật ở xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội đều trào nước mắt khi chứng kiến những số phận nhỏ bé đang vật lộn với nỗi đau thể xác, tâm hồn...

Trong số 110 em nhỏ được nuôi dưỡng ở đây, chỉ có khoảng 30 em còn khả năng nhận biết, những trẻ còn lại bị căn bệnh bại não hành hạ. Hầu hết các bé bị bỏ rơi tại bệnh viện và được cán bộ, nhân viên của Trung tâm chăm sóc. Tuy nhiên, với số tiền 210.000 đồng một tháng theo chế độ, cuộc sống của các em không thể tránh khỏi những thiếu thốn.

Để các em có thể biết tới một Trung thu có đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo, tiếng hát, tiếng cười, Ngôi Sao và nhà tài trợ Nghieng media sẽ tổ chức buổi rước đèn phá cỗ cho các em nhỏ vào tối 18/9. Hơn 250 suất quà sẽ được trao đến tận tay người già và trẻ em tại Trung tâm. Các người đẹp của Miss Ngôi Sao và thành viên Ban tổ chức sẽ tự tay dựng phông bạt, trang trí hội trường, làm đèn ông sao và trang hoàng cho đêm văn nghệ ý nghĩa này.

Hình ảnh các em nhỏ ở trung tâm Ba Vì:

Bị bại não, nhiều đứa bé nằm bất động, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Bị bại não, nhiều đứa bé nằm bất động, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Điều kiện cơ sở vât chất của Trung tâm rất thiếu thốn, ẩm thấp... Những chiếc quạt gió thông khí đã bị hỏng từ lâu nhưng vẫn chưa thể thay thế.

Điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm rất thiếu thốn, ẩm thấp... Những chiếc quạt gió thông khí đã bị hỏng từ lâu nhưng vẫn chưa thể thay thế.

Dù hầu như tất cả bọn trẻ đều không nghe thấy và không hiểu... nhưng các mẹ vẫn thường xuyên nói chuyện với bọn nhỏ để không khí trong nhà bớt hiu quạnh.

Dù hầu như tất cả các em đều không thể nghe và hiểu nhưng các mẹ vẫn thường xuyên nói chuyện để không khí trong nhà bớt hiu quạnh.

Giờ ra chơi của lớp lớn. Nhiều đứa lành lặn hơn đã được gửi đi học tại các trường quanh khu vực huyện Ba Vì.

Giờ ra chơi của lớp lớn. Nhiều em lành lặn hơn đã được gửi đi học tại các trường quanh khu vực huyện Ba Vì.

Đôi khi tại phòng nào đó của Trung tâm vẫn vang lên những tiếng cười của của những đứa trẻ.

Đôi khi tại phòng nào đó của Trung tâm vẫn vang lên những tiếng cười của của những đứa trẻ.

Những đứa trẻ bị khuyết tật sống một cuộc sống vô thức.

Những đứa trẻ bị khuyết tật sống một cuộc sống vô thức.

Do không có được sức khỏe bình thường nên bọn trẻ luôn trong tình trạng suy dĩnh dưỡng nặng. Cân nặng trung bình của một đứa trẻ hơn 10 tuổi cũng chưa đến 12 kg. Đôi chân của những đứa bé khi ngủ thường vẫn quấn lấy nhau một cách vô thức.

Do không có được sức khỏe bình thường nên bọn trẻ luôn trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Cân nặng trung bình của một đứa trẻ hơn 10 tuổi cũng chưa đến 12 kg.

Mọi sự giúp đỡ các bé ở trung tâm xin gửi về tòa soạn Ngôi Sao: Tầng 4 Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04 73008899 ext 4546. Email: webmaster@ngoisao.net.

Lâm Khánh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net