Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Con sống lại nhờ được mẹ ôm ấp

Một phụ nữ người Australia vừa tiết lộ câu chuyện cứu đứa con sinh non của mình trên chương trình 'Today Tonight' với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cậu con nhỏ chưa đầy 1kg của cô sống sót nhờ được mẹ ôm ấp và chuyện trò.

Giây phút hạnh phúc của gia đình Kate khi bé Jamie sống lại. Ảnh: The Sun.

Giây phút hạnh phúc của gia đình Kate khi bé Jamie sống lại. Ảnh: The Sun.

Bác sĩ cho biết, bé Jamie Ogg hầu như không còn cơ hội sống sót khi sinh non ở tuần thứ 27 với cân nặng chỉ 900g. Người em gái song sinh với Jamie may mắn hơn anh. Các bác sĩ đã phải mất 20 phút làm thủ thuật với hy vọng cậu bé thở được. Cuối cùng, họ đành giao Jamie cho mẹ Kate và bố David để hai người nhìn mặt con lần cuối trước khi cậu bé được đưa đi.

Tuy nhiên, sau hai giờ được nói chuyện cùng, được mẹ vuốt ve, ôm ấp và vỗ về, bé bắt đầu có những tín hiệu sống trở lại. Jamie thở đều khi được mẹ cho bú sữa. Thông thường, những đứa trẻ sinh non sẽ được gửi tới phòng chăm sóc tích cực. Với trường hợp của sản phụ Kate, các bác sĩ cho rằng cậu bé đã ngừng thở nên cho phép mẹ bé được nói lời tạm biệt con.

Nói về điều kỳ diệu này, Kate cho biết: "Lúc sinh xong, bác sĩ hỏi tôi rằng đã chọn tên cho con chưa. Tôi nói 'Jamie', bác sĩ quay lại và đặt vào lòng tôi đứa con nhỏ đã được bọc lại và nói 'chúng ta đã mất Jamie, thằng bé không còn nữa, chúng tôi xin lỗi'.

Bé Jamie, sau năm tháng chào đời, và mẹ xuất hiện trong chương trình Today Tonight. Ảnh: The Sun.

Với Kate, đó là thời điểm đau đớn nhất cô từng trải qua trong đời. Nỗi đau mất con khiến cô như tê dại: "Lúc ấy tôi cảm thấy mình đang trải qua điều tồi tệ nhất. Tôi gỡ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài Jamie. Nó trông rất nhỏ, cánh tay và đôi chân nhỏ xíu buông thõng xuống. Tôi cởi áo ngoài ra để áp con vào ngực mình, tay đỡ lấy đầu Jamie và cứ giữ như vậy. Nó chẳng cử động gì cả và chúng tôi bắt đầu nói chuyện cùng con. Tôi nói với con tên nó là gì và nó có một em gái. Tôi còn kể cho Jamie những dự định đồng hành cùng con suốt cuộc đời này".

Điều kỳ diệu xảy ra khi đột nhiên Kate cảm nhận được những tín hiệu sống lại của Jamie. "Sau năm phút, tôi cảm nhận thấy thằng bé cử động khi nó giật mình và cựa quậy đều hơn. Lúc ấy tôi đã nghĩ, ôi chúa ơi, chuyện gì thế này?. Một lát sau, Jamie mở mắt. Thật kỳ diệu. Thằng bé nắm lấy ngón tay tôi. Jamie mở mắt và cái đầu nó ngọ nguậy mọi phía".

Mới đầu khi thông báo với các bác sĩ chuyện này, họ đã không tin. Chỉ đến khi quay trở lại phòng của Kate, đặt ống nghe lên ngực Jamie, họ mới thốt lên: "Không thể tin được".

Chia sẻ trong chương trình Today Tonight của đài truyền hình Australia, David, chồng của sản phụ Kate, vui mừng nói: "Thật may mắn, tôi có một người vợ mạnh mẽ và thông minh. Cô ấy đã làm những việc theo bản năng của người mẹ. Nếu không ôm con và chuyện trò với con như vậy thì có thể Jamie sẽ chẳng thể ở đây với chúng ta".

Cẩm Vân

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 13 ý kiến

16:31 21/9/2010

tran thi thu sang

Một điều kỳ diệu. Cũng như bao người phụ nữ khác, nếu là chị, tôi cũng sẽ làm như thế vì đó là máu thịt của tôi.

Trả lời ý kiến của tran thi thu sang

0/1000

16:30 21/9/2010

Andrew Vu

Ôi! Tình mẫu tử thật bao la.

Trả lời ý kiến của Andrew Vu

0/1000

16:30 21/9/2010

Hạnh

Chị ấy là người mẹ tuyệt vời.

Trả lời ý kiến của Hạnh

0/1000

16:29 21/9/2010

kieu

Thật không ngờ là đứa bé lại sống lại! đọc xong bài viết này mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi vì tôi cũng đang làm mẹ. Xin chúc cho gia đình chị luôn được hạnh phúc và bé Jamie luôn luôn khoẻ mạnh.

Trả lời ý kiến của kieu

0/1000

16:29 21/9/2010

dinhthi nam

Thật sự xúc động trước việc làm kỳ diệu của người mẹ.

Trả lời ý kiến của dinhthi nam

0/1000

16:29 21/9/2010

thuy

Thật tuyệt vời, tình mẫu tử thiêng liêng.

Trả lời ý kiến của thuy

0/1000

16:28 21/9/2010

an

Đó là tình yêu của người mẹ đã dành cậu bé từ tay của tử thần!

Trả lời ý kiến của an

0/1000

16:28 21/9/2010

Lisa

Thật quá cảm động! Tôi không kìm nổi xúc đọc khi đọc bài báo này. Đó quả là một món quà kỳ diệu mà thượng đế ban tặng cho loài người.

Trả lời ý kiến của Lisa

0/1000

16:28 21/9/2010

Hila

Thật tuyệt vời! Tôi yêu bạn, Kate.

Trả lời ý kiến của Hila

0/1000

16:27 21/9/2010

Nguyen Minh Trng

Em là người Việt Nam, em cũng mới làm mẹ một năm, nhưng em rất đoảng trong việc chăm sóc con mình nên em rất khâm phục những người mẹ như người phụ nữ này.

Trả lời ý kiến của Nguyen Minh Trng

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net