Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Một người suýt chết đuối dưới hố công trình

Chở mẹ già đi trên đường lúc rạng sáng, anh Phi không quan sát kịp, đã để cả xe và người rơi xuống hố ngập nước ngay giữa đường và suýt chết chìm.

Hố giữa đường.

Rạng sáng nay 16/7, anh Lương Hoàng Phi (25 tuổi) chở mẹ bằng xe máy đi trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 (TP HCM) khi đến đoạn gần khu chết xuất Tân Thuận bất ngờ lao xuống một hố nước sâu, là công trình sửa chữa ống nước, ngay chính giữa đường.

Thanh niên cùng với xe máy lao hẳn xuống hố và chới với trong nước, còn người mẹ ngã ngay bên miệng hố. Rất may, có hai người chạy xe ôm ngang qua đã dừng lại cứu người, lúc này anh Phi đã chìm dần dưới hố sâu.

"Tôi văng bên miệng hố, còn con tôi thì chới với giơ tay cầu cứu, thật may đã có người đến cứu kịp thời, nếu không con tôi đã chết đuối oan uổng trong hố nước này rồi", bà Oanh, mẹ anh Phi còn chưa hết bàng hoàng, nói.

Rào chắn sơ sài bị đổ cách khoảng 5m.

Tại hiện trường, hố rộng khoảng 6m2, độ sâu ngập đầu người do nước mưa đọng lại, đến sáng, chiếc xe máy của nạn nhân vẫn còn chìm bên dưới. Cách hố khoảng 5m, có hàng rào chắn bị gãy đổ, nhưng không có biển báo. Người dân xung quanh cho hay, đây không phải là trường hợp đầu tiên có người lao xuống hố này.

Cẩm Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net