Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Haiti hoang tàn sau động đất mạnh 7 độ richter

Hàng trăm người dân có thể đã chết sau khi trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra ở đảo Haiti, vùng Caribbe lúc 17h chiều qua. Đây được xem là thảm họa động đất mạnh chưa từng có ở khu vực này.

Tại thủ phủ Port-au-Prince, một khung cảnh hoang tàn, đổ nát hiện ra trước mắt. Những tòa nhà cao tầng bị đổ, xe cộ và người bị vùi sâu dưới đống gạch đá, đường xá bị hư hỏng nặng. Port-au-Prince cách tâm chấn hơn 15 km. Thi thể nạn nhân nằm la liệt trên đường, trên người đầy vết thương nặng.

Một cơn bão bụi khổng lồ và khói bốc lên từ phía thành phố trong suốt thời gian 20 phút động đất diễn ra. CNN đưa tin, các tòa nhà cao tầng trong đó có cả khu nhà dành cho tổng thống và nhiều ngôi nhà cổ có tuổi thọ hàng thế kỷ ở gần đó đều bị đổ sập. Tổng thống Haiti, Rene Preval, may mắn vẫn an toàn. Hiện chưa thể ước tính được số người chết là bị thương. Trong vòng một thế kỷ qua, đây là cơn chấn động mạnh nhất xảy ra ở quốc gia này.

Hình ảnh động đất trên ABC News:

Tâm chấn động đất cách thủ phủ Port-au-Prince chỉ hơn 15 km.

Thi thể nằm la liệt trên đường...

... hoặc nằm la liệt dưới các đống đổ nát của các tòa nhà.

Trận động đất kéo dài 20 phút lúc 15h chiều qua.

Đây được xem là trận động đất dữ dội nhất trong vòng một thế kỷ qua ở Haiti.

Người dân hoảng loạn lúc cơn chấn động xảy ra.

Đến tối qua, số người thiệt mạng và bị thương vẫn chưa được thống kê chính xác. Giới chức nước này ước tính số người chết có thể lên tới hàng trăm người.

Người bị thương đang được đưa ra khỏi đống gạch đá.

Thành phố Port-au-Prince hoang tàn sau động đất.

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net