Cuộc truy bắt sát thủ giết chết 8 người trong rừng
Cảnh sát đang truy tìm một tay súng đã sát hại tám người ở bang Virginia, Mỹ hôm qua. Hơn 100 cảnh sát được huy động tìm kiếm người đàn ông này. Họ còn sử dụng cả chó nghiệp vụ, các thiết bị chuyên dụng để "lục tung" cánh rừng ở ngoại ô thị trấn Appomattox.
|
| Christopher Speight bị tình nghi đã ra tay sát hại 8 người trong đó có cả vợ và con trai hắn. Ảnh: AP. |
Giới chức cho biết, kẻ tình nghi Christopher Speight, 39 tuổi, đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà nơi có bảy thi thể được tìm thấy. Nạn nhân thứ tám được phát hiện đang hấp hối khi cố lê ra ngoài đường. Người này đã tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện. Nạn nhân có cả nam lẫn nữ. Ba thi thể được tìm thấy trong nhà, bốn người khác ở bên ngoài. Cảnh sát bắt đầu vào cuộc khi nhận được cú điện thoại cầu cứu của nạn nhân đang nằm bên đường.
Speight đã trốn vào rừng sau khi chống cự dữ dội và bắn vào trực thăng của cảnh sát. Viên đạn của anh ta bắn trúng thùng đựng nhiên liệu khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Ban đầu, cảnh sát bao vây quanh ngôi nhà của Speight ở thị trấn Appomottox. Trên bản đồ, khu vực sát thủ ẩn náu dày đặc cây cối.
![]() |
| Cảnh sát đang bao vây khu vực gần ngôi nhà của Speight. Ảnh: AP. |
Hạ sĩ Thomas Molnar cho biết: "Khi phó cảnh sát trưởng tới hiện trường, anh ấy nghe thấy tiếng súng. Sau đó, anh liên lạc về trung tâm nhờ cảnh sát bang Virginia giúp đỡ. Chúng tôi đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm và tin rằng kẻ tình nghi vẫn đang ở trong vùng cách ly đó".
Theo Times, người dân sống xung quanh ngôi nhà của Speight được thông báo phải ở yên trong nhà. Hai gia đình đã di cư tới gần trụ sở cảnh sát. Bức ảnh của Speight đã được công bố kèm theo lời cảnh báo tay súng này có vũ trang và rất nguy hiểm. Cảnh sát từ chối tiết lộ động cơ gây án và loại vũ khí hung thủ đã sử dụng để giết người. Hiện họ cũng chưa có được thông tin gì thêm về kẻ tình nghi. Điều tra viên đang cố gắng tìm ra mối quan hệ giữa Speight và các nạn nhân.
Bình Minh





