Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bé gái 2 tuổi sống sót dưới thi thể bố

Alyahna, bé gái người New Zealand, vừa được cứu sống từ dưới đống đổ nát của các tòa nhà do thảm họa động đất ở Haiti chiều 12/1 gây ra. Thi thể người cha đã che chở và bảo vệ cho sự sống của em nhỏ này.
>>Haiti hoang tàn sau động đất mạnh 7 độ richter

Bé Alyahna (áo xanh), 2 tuổi, may mắn sống sót dưới đống đổ nát. Ảnh: Smh.

Trong lúc đi tìm chồng, Emmanuel, và các con, mẹ bé, chị Emily Rejouis, đã tìm thấy Alyahna dưới đống bê tông. Hai đứa con khác của chị hiện vẫn còn bị chôn vùi và chưa có tin tức gì. Lúc động đất xảy ra, chị Rejouis đang đi làm trong khi chồng và ba đứa con chị ở nhà.

Các thành viên của câu lạc bộ Rotary và tổ chức phi chính phủ đã cùng với chị Rejouis có mặt tại hiện trường nơi bé Alyahna bị kẹt để giải thoát cho em.

Một bé gái vừa được lôi lên từ đống đổ nát. Ảnh: Smh.

Anh trai Rejouis, Jamie Larnach, cho biết, họ vừa được thông báo qua tin nhắn, Alyahna đã được cứu sống. "Emily đang đi làm khi cơn chấn động ập tới. Cô ấy đã tìm đường về khách sạn nơi Emmanuel và ba đứa con nhỏ đang ở đó. Khi Emily tới được đó, khách sạn đã đổ. Cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình", Larnach cho biết. "Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người".

Trận động đất hôm 12/1 được xem là mạnh nhất trong vòng một thế kỷ qua ở Haiti. Số người bị thương và thiệt mạng vẫn chưa được xác định cụ thể. Ước tính, số nạn nhân này lên tới hàng trăm nghìn người.

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net