Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sống sót sau khi bị vứt từ cây cầu cao 60 m

Một phụ nữ Nam Phi 26 tuổi vừa may mắn sống sót sau khi bị bọn cướp quẳng ra ngoài từ một cây cầu cao 60 m ở thành phố Durban hôm 13/11 vừa rồi.

Mặc dù bị gãy xương sườn và xương chậu, Seevnarain vẫn cố gắng bơi vào bờ. Ảnh: RIA Novosti.

Cô giáo Kavisha Seevnarain đang lái chiếc Mercedes của mình tới nhà bạn thì bị một kẻ cướp lao vào, lôi ra khỏi xe tại khu giao lộ ở Durban. Những kẻ tấn công chở Seevnarain đi vòng quanh thành phố. Chúng yêu cầu cô dùng thẻ tín dụng rút tiền ở các cây rút tiền tự động. Sau đó, Seevnarain được đưa tới cầu dành cho mô tô bắt qua sông và bị quẳng xuống. Trên người đầy rẫy các vết thương, gãy xương sườn, xương chậu nhưng người phụ nữ này vẫn cố gắng bơi vào bờ. Tại đây, một người đi đường đã phát hiện ra cô.

Dẫn lời ông Jeewan, bố Seevnarain, tờ Daily Telegraph trích: "Quả là kỳ diệu khi con bé vẫn còn sống và chỉ bị một vài vết thương trên người. Những vết thương đó không thể so sánh được với những gì Seevnarain đã trải qua".

Những vụ cướp xe xảy ra thường xuyên ở các thành phố lớn tại Nam Phi. Tờ Sowetan trích lời ủy viên Ủy ban cảnh sát quốc gia Bheki Cele hôm qua cho hay: "Trường hợp này nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi xin hứa rằng, kế hoạch đặc biệt nhằm trừng trị nhóm côn đồ như trên sẽ được triển khai tại những địa điểm thường xảy ra cướp. Chúng tôi cũng đã thành lập đội ứng phó nhanh để xử lý các vụ việc bạo lực trên taxi".

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net