Những người 'làm bạn với xác' ở Bangkok
Tiếng còi hú làm kinh động cả phố phường cùng ánh đèn hiệu phát ra, những người thu nhặt xác vội vã lái xe qua những chỗ giao thông đông đúc để tới hiện trường. Nơi đó, một xác người mới nguyên đặt trong một chiếc quan tài màu xám đang chờ để được đưa đi.
|
| Anyawut Phoamphai lái xe tới hiện trường sau khi nhận được tin báo có người chết. Ảnh: Richard S. Ehrlich. |
"Ngày nào tôi cũng nhìn thấy người chết nhưng chưa bao giờ gặp ma", Anyawut Phoamphai, 36 tuổi, một nhân viên nhặt xác, cười vô tư rồi bước lên chiếc Toyota mới tinh bắt đầu làm nhiệm vụ. "Trước khi làm công việc này, tôi rất sợ ma nhưng giờ thì hết sợ rồi. Tôi cũng chẳng sợ bị ốm khi xử lý các xác và cũng chẳng ngần lại khi đụng vào vì tôi đeo bùa hộ mệnh rồi. Nó sẽ bảo vệ tôi".
Anyawut làm việc ở Ruam Katanyu suốt 18 năm qua. Mỗi tháng, anh nhận được 15.000 bath (gần 500 USD), tiền ăn không mất và có chỗ ở trong khu nhà dành cho nhân viên. Hàng tháng, Anyawut được nghỉ hai ngày.
Khi có điện báo ai đó chẳng may xấu số ở đâu đó, một đội gồm cả đàn ông và phụ nữ sẽ tới bọc thi thể lại cẩn thận bằng vải trắng, khiêng lên võng rồi đặt ở phía sau một chiếc xe tải nhỏ và đưa đến phòng để xác của một bệnh viện gần đó. Những người xấu số có khi bị chảy rất nhiều máu, có khi không toàn thây hoặc bị thiêu cháy sau một vụ tự tử, chết đuối, xã hội đen thanh toán.
|
| Người dân hai bên bờ kênh quan sát nhóm cứu hộ vớt xác nạn nhân. Ảnh: Richard S. Ehrlich. |
Chiếc xe của Anyawut đi đến đường Ekamai gần một con kênh. Tại đó, một nhóm các nhân viên như anh đang mặc đồ lặn sục sạo dưới nước để tìm kiếm một nam giới chết đuối. Người dân sống hai bên dòng kênh đó chăm chú theo dõi Anyawut và đồng nghiệp đưa xác lên bờ bằng một sợi dây màu đỏ.
Các nhân viên thu lượm xác từ từ tháo vòng cổ, vòng tay và những vật dụng cá nhân của nạn nhân ra. Một y tá sẽ khám nghiệm tử thi ban đầu ở mắt, mồm và thân. Sau đó, đội cứu hộ sẽ đưa người đàn ông chết đuối lên xe đang đợi sẵn.
Cảnh sát Nattapong Kulsak cho biết: "Nạn nhân đến từ Myanmar, 25 tuổi và là một tên trộm. Hai cảnh sát đã đuổi theo. Cùng đường, anh ta nhảy xuống kênh và chết đuối".
Theo CNN, ở Bangkok, đội thu nhặt xác lớn nhất là Ruam Katanyu và đối thủ cạnh tranh là tổ chức Por Teck Tung. Cả hai nhóm này thừa nhận công việc chủ yếu là "cứu hộ" bởi ngoài việc thu lượm xác, họ cũng giúp đỡ những người còn sống và bị thương.
Một số bệnh viện treo giải thưởng 1.000 bath cho các nhân viên cứu hộ tìm thấy nạn nhân còn sống. Do vậy, sự cạnh tranh giữa các nhóm trở nên gay gắt và cần phải phân rạch ròi phạm vi hoạt động.
|
| Các nhà hảo tâm đang dán miếng giấy màu hồng lên quan tài của người xấu số. Ảnh: Richard S. Ehrlich. |
Khaornsak Kongin, nhân viên của nhóm Por Teck Tung, cho biết: "Giờ thì sự tranh giành giữa Ruam Katanyu và Por Teck Tung đã ít đi bởi chúng tôi chia khu vực hoạt động. Một nhóm sẽ làm ở phía Bắc Bangkok, nhóm còn lại sẽ phụ trách ở phía Nam. Hàng ngày, công việc sẽ bắt đầu từ 8h tới 20h và phân thành các ca".
Việc làm của các nhóm tìm kiếm trên nhận được nhiều sự ủng hộ của dư luận xã hội Thái Lan. Nhiều người dân đã quyên góp tiền cùng những thứ cần thiết để các nhân viên có điều kiện hoạt động. Các tấm lòng hảo tâm đều nhận được một mẩu giấy màu hồng có ghi tên và dòng thông điệp: "Tôi rất vui khi được đóng góp quan tài, vải trắng cho người xấu số, những người không có gia đình. Tôi hy vọng tâm hồn mình sẽ được thảnh thơi, thanh thản để tận hưởng nhiều niềm hạnh phúc". Tờ giấy này sẽ được dán lên các quan tài của người chết.
Bình Minh






