Cuộc sống của bé gái 3 tuổi sống sót sau động đất
Trận động đất mạnh 8 độ richter hồi tháng 5 năm ngoái ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã vĩnh viễn cướp đi mạng sống của bố mẹ Song Xinyi. Để giành phần sống cho con gái, bố mẹ em đành hy sinh thân mình che chở cho con.
>>Nỗi đau còn ở lại sau động đất kinh hoàng
>>Cuộc sống sau thảm họa động đất
>>Hình ảnh động đất tại Trung Quốc
Sau khi được lắp chân giả, bé Xinyi có thể đứng dậy và bắt đầu cuộc sống mới. Hiện, cô bé ấy học tại trường mẫu giáo Golden Apple của Thành Đô. Với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức xã hội, em đã bắt đầu vui vẻ và lạc quan vào cuộc sống. Trong lần sinh nhật bốn tuổi vừa qua, nhiều người quan tâm tới hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ này từ khắp nơi ở Trung Quốc đã về Thành Đô tổ chức sinh nhật cho Xinyi. Một người thân của Song Xinyi cho biết: "Con bé hiểu ý nghĩa của lòng biết ơn và hy vọng khi lớn lên sẽ giúp đỡ được nhiều người khác".
Hình ảnh bé Song Xinyi trên Xinhua:
|
|
| Nụ cười hồn nhiên của bé Song Xinyi. |
|
|
| Xinyi học piano cùng cô giáo Huang Yanlin. |
|
|
| Em mồ côi khi mới 3 tuổi. |
|
|
| Xinyi biểu diễn văn nghệ tại trường mẫu giáo ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. |
|
|
| Vẻ hồn nhiên đáng yêu của cô bé sớm mồ côi cha mẹ. |
|
|
| Xinyi trong một lớp học múa. |
|
|
| Bé tự đứng dậy trên chiếc chân giả trong lúc đang chơi cùng các bạn. |
|
|
| Người thân chải tóc cho bé trước khi đến trường. |
|
|
| Bé tự mình cất bát ăn lên giá. |
|
|
| Cùng bạn nô đùa. |
|
|
| Từ khi được lắp chân giả, Xinyi đã tự tin chơi đùa cùng bạn bè. |
|
|
| Ăn trưa tại trường. |
|
|
| Bé tháo giày để đi ngủ trưa. |
|
|
| Bà ngoại của Xinyi đón cháu từ trường về nhà. |
Bình Minh













