Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Cô gái mặc váy đen' phía sau Obama

Chuyến thăm ngoại giao Trung Quốc vừa qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama được đánh gia thành công trên nhiều phương diện. Sau khi chuyến đi diễn ra, dư luận nước này lại xôn xao bàn tán về một cô gái trẻ Trung Quốc, người xuất hiện rất nhiều trong các các buổi tiếp xúc với sinh viên ở Thượng Hải.

Wang Zifei mặc chiếc áo khoác đỏ, váy đen ngồi trong khán phòng của Nhà bảo tàng khoa học và kỹ thuật Thượng Hải. Ảnh: Huffington Post.

Wang Zifei, sinh viên Đại học Jiao Tong, có mặt trong khán phòng của Nhà bảo tàng khoa học và kỹ thuật Thượng Hải để tham dự buổi nói chuyện của Tổng thống Mỹ với sinh viên. Chỗ ngồi của nữ sinh này đặc biệt khiến cho gương mặt xinh đẹp của cô xuất hiện trong hàng loạt bức ảnh của buổi gặp ấy. Hôm đó, Wang mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ, bên trong là một bộ váy màu đen. Ngay sau khi chuyến viếng thăm kết thúc, Wang trở nên nổi tiếng. Hình ảnh của cô được lan truyền trên internet. Mọi người đặt cho cô nhiều cái tên "Cô gái mặc váy đen bên cạnh Obama" hoặc "Cô gái Obama mặc váy đen" hay "Người phụ nữ mặc váy đen phía sau Obama".

Theo Huffington Post, danh tính của Wang Zifei nhanh chóng được lùng sục và tìm kiếm buộc "nhân vật chính" này phải lên tiếng nhằm chấm dứt việc bị soi mói đời tư. Trong một bài viết trên blog cá nhân của Wang có tiêu đề: "Tổng thống Obama mang tới cho tôi cái gì?", "cô gái bí ẩn" đó đã cố gắng giải thích cho mọi người hiểu, cô không có liên quan tới những người nổi tiếng và việc chọn chỗ ngồi hôm nghe ông Obama phát biểu không phải để được chú ý. Sau đó, Wang cũng đưa ra một số lý do giải thích tại sao cô mặc chiếc áo khoác màu đỏ nổi bật ấy.

Wang Zifei là sinh viên Đại học Jiao Tong, Thượng Hải. Ảnh: Huffington Post.

"Hai ngày sau khi tham sự buổi nói chuyện của Tổng thống Obama, các bạn cùng lớp đến phòng tôi bảo: 'Cậu là người nổi tiếng trên mạng' và cùng gõ các cụm từ 'người phụ nữ mặc váy đen đằng sau Obama' trên internet để chứng minh cho tôi thấy. Khi ấy, tôi nhìn thấy rất nhiều tin tức ở các trang đưa ảnh của tôi. Bên dưới mỗi bài viết là phần ý kiến độc giả. Tôi thấy buồn với lời bình luận của một vài người nhưng tôi không phản hồi vì thực sự lúc đó đang bận. Nhiều giờ sau đó, những thông tin mang nội dung sai lệch tiếp tục được cập nhật với tốc độ chóng mặt. Nếu có giải thích thì điều đó cũng chẳng giúp ích gì cho tôi cả. Tôi lờ đi mọi chuyện...".

Lý giải cho chiếc áo nổi bật của mình, Wang cho biết: "Tôi mặc áo đỏ bên ngoài và váy đen bên trong để thể hiện sự tôn trọng trong cuộc gặp gỡ quan trọng ấy. Bạn biết thời tiết ở Thượng Hải thế nào rồi đấy, buổi sáng hôm đó, trời mưa và rất lạnh. Sau khi vào khán phòng, tôi bỏ áo khoác ra, khi ấy, tổng thống Mỹ vẫn chưa tới. Trong phòng vẫn rất lạnh nên tôi lại mặc áo vào để giữ ấm. Nhiều lời bình luận của mọi người khiến tôi bị tổn thương nhưng tôi có thể hiểu họ nghĩ gì. Có lẽ sẽ nhiều lời chỉ trích với hiện tượng xã hội này nhưng tôi là một nạn nhân vô tội".

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net