Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu

Là kết quả của cuộc tình không “chính thống” giữa mẹ và người đàn ông làm nghề xây dựng, bé Nhật Minh phải hứng chịu cơn ghen từ người lớn. Mới 40 ngày tuổi, bé bị người đàn bà xa lạ đâm cả chiếc kim khâu lốp vào đỉnh đầu.

Một tuần trôi qua, sau khi được các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên phẫu thuật, chiếc kim khâu lốp ôtô dài gần 10 cm trong đầu bé Nguyễn Nhật Minh, đã được lấy ra. Theo tiên lượng của bác sĩ, tình hình sức khỏe hiện tại của bé trai sơ sinh ổn định, không có dấu hiệu chảy máu trong, ăn uống, ngủ và tứ chi hoạt động bình thường. Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Bằng, Phó khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Thái Nguyên, bé Nhật Minh vẫn sẽ phải kiểm tra định kỳ để theo dõi di chứng.

Chị Nguyễn Thị Thanh ngồi trên giường bệnh với con trai mà tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng. Tuy mệt mỏi nhưng vẻ mặt của người phụ nữ dân tộc Tày 40 tuổi, ở một thôn nghèo thuộc xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên này vẫn lộ vẻ thanh tú. Chị đang ngắm và hỏi chuyện đứa con trai vừa trải qua “tai nạn” kinh hoàng. Bé Nhật Minh bị vợ của bố đẻ ra tay tàn độc, dùng chiếc kim đâm vào phần thóp trên đỉnh đầu cháu.

Giọng xúc động, chị Thanh cho biết, trước ngày xảy ra sự việc đau lòng với con trai, chị nhận được cuộc điện thoại từ vợ của bố bé Nhật Minh. “Chị ta xưng là vợ của anh Hồng, giọng khá thân mật và cởi mở. Chị ta nói muốn biết địa chỉ để hôm nào đó qua nhà thăm nom”, chị kể. Trưa hôm sau, ngày 6/11, chị này cùng một phụ nữ khác từ Đông Anh, Hà Nội đi xe máy lặn lội qua tới nhà chị Thanh.

Hai bên gặp nhau ở quán ăn sáng, chỗ chị thuê bán hàng. Người phụ nữ “tình địch” một mực đòi vào nhà thăm bé Nhật Minh. Vừa bất ngờ vì sự “thăm hỏi” và cũng lo cho con, nhưng thái độ nhiệt thành, chân thật của chị ta khiến người mẹ như cởi bỏ nghi ngờ. Sau đó, để hai người phụ nữ ngồi cùng với em gái trong nhà nói chuyện, chị Thanh ra chợ mua thức ăn chuẩn bị cơm nước cho “bà cả”.

“Chị ta bế bé một lúc, em gái tôi bỗng nghe thấy tiếng cháu khóc thét lên. Khi ấy, mẹ tôi chạy sang và phát hiện trên đầu bé Nhật Minh có máu chảy”, chị Thanh nói. Hai người đàn bà lạ định lên xe bỏ chạy nhưng bố chị đã nhanh trí xô đổ xe cùng mọi người bắt gọn. Chị và gia đình đưa cháu bé lên trạm y tế xã cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Ngay sau sự việc, công an huyện Võ Nhai đã tới hiện trường, khám nghiệm và đưa cả hai nghi can gây án về trụ sở làm việc. Người phụ nữ bế bé Nhật Minh là Nguyễn Thị Kim Duân, 35 tuổi ở huyện Đông Anh (Hà Nội).

Bé Nhật Minh trong vòng tay của mẹ tại bệnh viện Thái Nguyên.

Các bác sĩ sau khi chẩn đoán đã nhanh chóng phẫu thuật. Sau một giờ đồng hồ mổ, chiếc kim khâu lốp dài gần 10cm được lấy ra khỏi đầu cháu bé. Bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết: “Bé còn khá nhỏ nên việc gây mê là khó khăn”.

Khi phóng viên Ngoisao.net tới bệnh viện, bé Nhật Minh đang thức. Mẹ cháu cho biết, hai ngày nay bé ngủ ít, đầu bé luôn nằm nghiêng sang một bên. Cậu bé kháu khỉnh, với hai má đồng tiền, nằm trên tay mẹ thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười. Mất ngủ qua một đêm, bé ngáp liên tục, mắt lúc nhắm, lúc mở.

Trong câu chuyện của người phụ nữ 40 tuổi luôn chất chứa sự dằn vặt. 17 năm trước, cô gái xinh đẹp, đàn ca sáo nhị giỏi Nguyễn Thị Thanh kết hôn với một thanh niên cùng xã. Hai người sinh được một cô con gái dễ thương. Cuộc sống vợ chồng không lâu sau gặp trục trặc, phải sống ly thân rồi ly dị. Chị nhận nuôi con một mình. Được mọi người mách, chị thuê một chỗ gần chợ thôn để bán hàng ăn sáng. Cô con gái học đến lớp 8 thì bị bệnh về tâm thần, chị phải vay nợ đưa con lên Hà Nội chữa trị gần hai năm. Chị bảo suốt thời gian nuôi con khôn lớn đến khi vào cấp 3, không hề có người đàn ông nào len lỏi vào cuộc đời của hai mẹ con. Hơn một năm trước, anh Hồng, từ Đông Anh cùng tốp thợ lên xã làm nhà và đã quen chị. “Thường ngày, anh ấy tới ăn sáng ở quán. Khoảng 3 tháng sau, chúng tôi có quan hệ”, chị kể lại khá rụt rè.

Khi biết tin có thai, vì lo sợ con gặp chuyện chẳng lành do lớn tuổi, bố mẹ đã khuyên chị Thanh bỏ đứa bé. "Tôi nghĩ, dù gì cũng là của trời cho nên đã không làm theo. Lúc đó, tôi vừa mừng vừa lo sau khi đứa bé ra đời, sẽ là cả một quãng đường dài", chị tâm sự. Một mặt, chị cũng nghĩ đến đứa con gái thỉnh thoảng bị động kinh nên muốn chúng có chị em sau này. Chị không liên lạc với người tình từ lúc thai nhi mới hơn 1 tháng vì anh ta cũng đã bảo phá đi. Ngay cả lúc lên bàn đẻ, đến khi bé được 40 ngày tuổi, anh này chưa một lần tới thăm nom.

Đến lúc bé Nhật Minh cấp cứu trong bệnh viện, anh ta mới đến và lần đầu nhìn thấy con trai. Sau đó, anh ta về quê và thỉnh thoảng gọi điện bảo chị làm đơn xin cho vợ anh ta. Ngày 12/11, theo lãnh đạo công an huyện Võ Nhai, hồ sơ vụ án đã được chuyển lên công an tỉnh để xử lý.

Chiếc kim khâu lốp, tang vật vụ án, đã được thu hồi từ bệnh viện để phục vụ điều tra. Theo một cán bộ điều tra, lúc đầu người phụ nữ này rất ngoan cố, không nhận hành vi gây ra cho cháu bé. Chỉ sau vài ngày suy sụp tinh thần, Duân đã thừa nhận những việc mình làm. "Người đàn bà đi cùng là chị dâu của Duân, chưa đủ tài liệu chứng minh là đồng phạm", cán bộ này cho biết.

Duân khai, thấy chiếc kim để trên bàn đã nảy sinh ý đồ hại cháu bé. Tuy nhiên, lời khai này trái ngược với gia đình bị hại. Chị Thanh khẳng định, chiếc kim đó không bao giờ có trên bàn, vì gia đình chị bán hàng ăn. Thượng tá Diệp Văn Cao, Trưởng công an huyện Võ Nhai cho biết, nhiều khả năng hành vi của Duân sẽ là tội giết người. "Hành động này quá dã man, đời làm án tôi chưa từng gặp", ông Cao nói.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 81 ý kiến

14:23 23/6/2010

như anh

Tôi thấy mọi người cứ đổ tội cho chị Duân rồi dùng những từ ngữ thật nặng nề nhưng tại sao không ai nói đến nỗi đau mà chị phải chịu đựng. Đúng là hành động của chị Duân rất dã man vì chị trả thù cho nỗi đau của Xem thêm

Trả lời ý kiến của như anh

0/1000

10:31 3/12/2009

Vy

Người đàn bà ấy thật ác độc, cần có hình phạt thích đáng dành cho những kẻ vô lương tâm như vậy. Mong cháu bé nhanh chóng bình phục và chị phải cố gắng lên nhé!

Trả lời ý kiến của Vy

0/1000

10:30 3/12/2009

tạ duy anh

Cần phải có hình phạt thích đáng đối với con người vô lương tâm trên. Hãy cố gắng lên cháu bé!

Trả lời ý kiến của tạ duy anh

0/1000

14:9 20/11/2009

trang

Sao trên đời lại có những con người như thế. Pháp luật nên có mức án cao nhất đối với loại người này.

Trả lời ý kiến của trang

0/1000

13:7 18/11/2009

senny

Senny

Trả lời ý kiến của senny

0/1000

17:34 17/11/2009

Diệp

Diệp

Trả lời ý kiến của Diệp

0/1000

17:32 17/11/2009

Ngọc86

Ngọc86

Trả lời ý kiến của Ngọc86

0/1000

17:29 17/11/2009

Hồng Hoa

Hồng Hoa

Trả lời ý kiến của Hồng Hoa

0/1000

17:28 17/11/2009

ngoc anh

Ngọc Anh

Trả lời ý kiến của ngoc anh

0/1000

17:26 17/11/2009

Ngọc Linh

Ngoc Linh

Trả lời ý kiến của Ngọc Linh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net