Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Người em của cặp song sinh Việt - Đức làm bố

Cũng song sinh như bố và bác Việt, song hai con một trai, một gái của Nguyễn Đức hoàn toàn lành lặn. Cả hai chào đời hôm 25/10 tại Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM.

Nhìn hai con song sinh lành lặn nằm trong phòng dưỡng nhi Bệnh viện Từ Dũ, Nguyễn Đức của cặp song sinh dính liền Việt - Đức như thể vẫn chưa tin vào sự thật. Miệng cười toe toét, suốt ngày Đức cứ nói mỗi một câu “Anh Việt ơi, em đã có con”.

“Vậy là sau ba năm lấy nhau, sau những tháng ngày chờ đợi và lo âu không biết con mình thế nào, có bị ảnh hưởng tật nguyền như cha và bác Việt không, cũng đã qua đi. 25/10 với tôi là một ngày đáng nhớ”, Đức nói.

Hai con của Nguyễn Đức đang được chăm sóc tại phòng sơ sinh. Ảnh: Song Nghi.

Bác sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM kể, năm 2006, khi Đức lập gia đình cũng là lúc niềm vui của người lớn đi kèm nỗi băn khoăn, bởi không ai dám chắc con của một người bị ảnh hưởng chất độc da cam sẽ thế nào. Nhưng rồi mọi lo lắng cũng qua, tháng 3/2009, vợ Đức mang thai, kết quả siêu âm nhưng tuần sau đó cho thấy bào thai song sinh lành lặn.

“Ngày 25/10, vợ Nguyễn Đức chuyển dạ ở tuần thai thứ 32. Hai trẻ gồm một trai 1,6 kg và một gái 1,15kg tuy có dấu hiệu suy hô hấp, suy dinh dưỡng do sinh non tháng song vẫn hoàn toàn lành lặn”, ông Thanh nói.

Anh Đức cho biết, tên của hai con anh sẽ mang ý nghĩa của tình hữu nghị Việt - Nhật nhằm tri ân những bác sĩ người Nhật Bản đã tiến hành thành công tách rời Việt Đức để anh có được cuộc sống như hôm nay.

Nguyễn Đức muốn con mình giàu nghị lực như bố. Ảnh: Song Nghi.

Năm 1981 cặp song sinh Việt - Đức, ra đời tại huyện Sa Thầy, tỉnh Gia Lai trong tình trạng dính liền nhau ở phần bụng, cả hai có cùng bộ phận sinh dục, hậu môn và cân nặng chỉ có 2,2 kg.

Bảy năm sau, đội ngũ giáo sư, bác sĩ trong nước và các bác sĩ đến từ Nhật Bản đã cùng phẫu thuật tách rời hai anh em. Nguyễn Việt sống đời sống thực vật và qua đời năm 2007. Nguyễn Đức tuy phải đi bằng nạng do chiếc chân còn lại teo nhỏ, song dưới sự bảo bọc của các bác sĩ, y tá, điều dưỡng của làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ, cậu bé dần trưởng thành và có cuộc sống bình thường. Cuối năm 2006, Nguyễn Đức và người yêu Nguyễn Thị Thanh Tuyền cưới nhau.

Song Nghi

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net