Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nữ sinh gốc Việt trong hồi ức của bạn bè

Gần một tuần sau khi cô sinh viên Annie Le mất tích và được tìm thấy đã chết trong phòng thí nghiệm của Đại học Yale, gia đình, bạn bè Le đều chưa hết bàng hoàng và lo sợ. Trong thâm tâm, mọi người đều mong cô trở về an toàn để tổ chức lễ cưới.
>>Thi thể nữ sinh gốc Việt bị giấu sau bức tường
>>Tìm thấy xác chết ở trường nữ sinh gốc Việt mất tích

Trong suốt những năm đi học, Le luôn được đánh giá là học sinh suất sắc. Ảnh: Facebook.

13/9 lẽ ra là ngày Le lên xe hoa cùng người bạn thân nhưng lại là ngày đau buồn cho tất cả thân nhân trong gia đình cô. Thi thể Le được tìm thấy đằng sau bức tường trong phòng thí nghiệm, nơi nữ sinh này xuất hiện lần cuối cùng hôm 8/9. Cái chết đột ngột và bí ẩn của cô dâu 24 tuổi ấy khiến các sinh viên trong trường đau xót và sợ hãi. Người thân nhớ đến Le với hình ảnh một cô gái thông minh, tốt bụng và rất hài hước.

Le Annie lớn lên ở một vùng quê hẻo lánh ở hạt Placerville, dưới chân đồi Sierra Nevada, bang California, Mỹ, nơi có những con đường lớn rải sỏi, nơi có một người cô, một người bác Le xem như bố mẹ. Chris Le, anh họ của cô, chia sẻ: "Có thể trông Le hơi bé nhỏ nhưng sắc sảo. Cô ấy sẽ sống mãi trong lòng chúng tôi".

Tốt nghiệp trường cấp ba Union Mine gần hạt El Dorado, Le được chọn làm người đại diện cho 362 học sinh đọc diễn văn từ biệt trong lễ tốt nghiệp. Trong bức ảnh giành chiến thắng trong một cuộc thi, Le mặc áo choàng trắng, nụ cười tươi và cầm theo một phần con mèo bị giải phẫu. Shayna Mcdonnell, bạn cùng lớp với cô, cho biết, bề ngoài Le là một người nhút nhát nhưng bên trong, cô ấy hoàn toàn khác. "Cô ấy hay trêu đùa tôi nhưng tôi không hề nổi nóng. Trong lần sinh nhật mới đây nhất, tôi đã tặng bạn ấy món quà đặc biệt, một chiếc quần bó bằng satin có dây đeo vắt qua vai", Mcdonnell kể.

Le và vị hôn thê của mình. Ảnh: Facebook.

Theo Los Angeles Times, Le tốt nghiệp trường Rochester ở New York năm 2007. Trước đó, cô mong ước được học ở trường Princeton. Cierra Silva Montes, bạn cùng lớp thời đại học của nữ sinh gốc Việt, cho biết: "Le có thân hình nhỏ bé nhưng thông minh, nói và làm được. Cô ấy có thể làm nhiều việc một lúc".

Cô gái mang dòng máu Việt này tình nguyện dành hàng trăm giờ ở trung tâm dược Marshall và từng dành được danh hiệu tình nguyện của năm học 2002-2003. Kathleen Gleason, hoạt động cùng nhóm, nhớ lại: "Bạn không thể làm giúp nhưng bạn sẽ yêu mến Le khi tiếp xúc với cô ấy. Với sức trẻ của mình, Le luôn thể hiện sự tự tin. Không phải tất cả những người trẻ ở độ tuổi như cô ấy đều thông minh và tự chủ như vậy. Dường như cô ấy có tất cả những điều đó".

4,28 là điểm số trung bình Le đạt được sau khi tốt nghiệp ở trường cấp ba năm 2003. Gary Martin, Giám đốc khoa bệnh học của Bệnh viện Marshall, tâm sự: "Thật không dễ dàng khi là người giám sát một tình nguyện viên được xem là sáng giá hơn mình. Chúng tôi thường nói đùa rằng, Le giải quyết một phép toán còn nhanh hơn làm sạch một cái chai".

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net