Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Làng nghề im ắng sau vụ phát hiện cây sưa

Sau khi Công an Hà Nội phát hiện hai khúc gỗ sưa tươi cùng nhiều bao tải chứa những mảnh vụn loại gỗ quý này tại hai xã Nhị Khê và Khánh Hà, huyện Thường Tín, các xưởng nghề nơi đây trở nên yên tĩnh lạ thường.
>>Phát hiện những khúc gỗ sưa ở làng ven đô

Những hạt vòng bằng gỗ sau khi đã được tiện. Ảnh: NH.

Không còn cảnh tấp nập, nhà nhà làm tiện, người người xâu tràng hạt, xưởng nghề của các gia đình tạm nghỉ làm. Đã gần 15h, các xưởng vẫn đóng cửa, chỉ lác đác vài hộ sản xuất nhỏ là có tiếng máy tiện, gõ phát ra. Trước cửa nhà ai cũng để một đống gỗ lớn và những phế phẩm sau khi đã chế tác xong. Dọc con đường vào thôn, những mẹt hạt vòng trông như đậu đen, đậu xanh ghế lên nhau phơi nắng. Có cả một khoảng sân rộng để chứa gỗ lớn trước cổng làng Nhị Khê. Mùi véc ni, mùi gỗ tươi, khô, lẫn lộn hòa vào nhau trong cái nắng chiều gay gắt ở một làng quên yên ả ven đô.

Ông Phạm Văn Chiến, Trưởng Công an xã, cho biết, một ngày làng nghề Nhị Khê tiêu thụ khoảng 5 tấn gỗ. Những đợt đắt hàng, lượng gỗ này còn lớn hơn. Cả xã có hai làng nghề, Nhị Khê và Trung Thôn, đều làm tiện. Các sản phẩm làm ra bao gồm mành, chiếu, vòng, tràng hạt, các đồ thủ công mỹ nghệ... Nguyên liệu làm ra các sản phẩm trên chủ yếu là gỗ vụn hoặc tận dụng các đoạn rễ, cành của nhiều loại gỗ như pơmu, hương, xoan, bồ đề...

Theo ông Chiến, các xe gỗ thường về đêm nên rất khó phát hiện khi chủ xưởng cố tình giấu gỗ quý trong xe hàng toàn gỗ xoan. Tối 17/9, Công an Hà Nội phát hiện hai khúc cùng 10 tấm gỗ sưa đã cưa xẻ tại hai gia đình bà Trần Thị Nhĩa (Nhị Khê) và ông Nguyễn Văn Kha (Khánh Hà).

Vòng gỗ bỏ đi sau khi đã tiện. Ảnh: NH.

Tại nhà bà Nghĩa, cơ quan chức năng đã tìm thấy một khúc gỗ dài 4,5 m, đường kính 59 cm được cất giấu trong nhà. Bà Nghĩa đã xuất trình được đơn xin khai thác và bảng kê chi tiết có xác nhận của cơ quan kiểm lâm Lạng Sơn, nguồn gốc khúc gỗ trên. Ngoài thân gỗ ấy còn có 12 thanh, bắp và cành, tổng cộng nặng 284 kg. Số lượng này theo bà Nghĩa là có giấy tờ nhưng chồng bà, ông Nguyễn Bá Hùng, không có nhà nên chưa xuất trình được.

Chiều 18/9, tại nhà ông Hùng, các bao tải gỗ vụn được chất đống trong kho, phía trước cửa nhà là những đống mảnh gỗ đã được tiện. Ông Hùng cho hay, gia đình ông chuyên sản xuất các sản phẩm chuôi dao, liềm, chiếu cùng các mặt hàng mỹ nghệ như vòng, tràng hạt. Những mặt hàng mỹ nghệ được làm từ gỗ tạp và mẩu gỗ vụn từ các xưởng mộc. Riêng những sản phẩm làm từ gỗ sưa được tận dụng phần gốc, rễ và mảnh vụn.

Gia đình ông thu mua nguyên liệu bên Bắc Ninh và xã Vạn Điểm bên cạnh hoặc mua từ công ty cây xanh. Mỗi lần công ty cắt tỉa cành cây, xưởng ông lại nhập về rồi phân phát cho các gia đình đảm nhiệm công đoạn khác nhau.

Ngoài gỗ, nhiều gia đình trong thôn còn tiện và chế biến các sản phẩm từ sừng. Những tràng hạt làm từ chất liệu này có giá thành cao hơn so với làm từ gỗ.

Một số hình ảnh về làng nghề Nhị Khê:

Trước cổng các nhà đều có những đống gỗ và phế phẩm sau khi đã chế tác xong.

Tiện hạt vòng.

Các sản phẩm độc đáo làm từ gỗ.

Cắt, gọt những mảnh gỗ vụn...

... để dập thành hạt...

... và đập hạt ra...

... để xâu thành mành.

Bình Minh

Ảnh: Nguyễn Hưng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net