Hung thủ không tiết lộ động cơ giết Annie Le
Hôm qua, Raymond Clark đã trải qua ngày đầu tiên trong nhà giam đặc biệt và từ chối nói chuyện với cảnh sát về tội ác mà anh ta đã gây ra với nữ sinh gốc Việt Annie Le.
>>Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
|
| Trước khi Le biến mất, Clark và cô đã gặp nhau. Ảnh: NY Daily News. |
Các đồng nghiệp cũ của Clark ở phòng thí nghiệm của Đại học Yale cho cảnh sát biết, nhân viên kỹ thuật này có nhiều bất đồng với các nhà khoa học và luôn xem phòng thí nghiệm như lãnh thổ của riêng mình. Từ lời khai này, các điều tra viên cho rằng, rất có khả năng đây là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Le.
Tờ NY Daily News đưa tin, điều tra viên đã tìm thấy máu của Le trên giày của Clark. Các cuộc kiểm tra đã xác định ADN của Clark trùng khớp với những dấu vết để lại trên cơ thể và quần áo của Le.
Theo ABC News, Clark đã liên hệ qua email và tin nhắn với Le thông báo về tình trạng những chiếc lồng nhốt chuột trong phòng thí nghiệm. Điều này cho thấy hai người đã gặp nhau hôm 8/9. Cảnh sát trưởng James Lewis của thành phố New Haven không tiết lộ mối quan hệ giữa hai người mà chỉ thông tin, ông không cho rằng cả hai từng có những cuộc hẹn hò lãng mạn. Nhiều khả năng, trước khi Le biến mất, Clark đã nhắn tin cho cô. Một tin nhắn của Clark gửi tới Le có nội dung: "Chúng ta cần gặp nhau".
Clark đang giúp việc cho phòng thí nghiệm. Trước đó, người đàn ông này đã bày tỏ sự tức giận với Le về những chiếc chuồng bẩn thỉu. Những dữ liệu trên máy tính cho thấy, Le đã dùng thẻ sinh viên của Đại học Yale để vào căn phòng nhỏ bên ngoài phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, sau đó không bao giờ dùng lại thẻ đó nữa. Tờ Hartford Courant viết, Clark cũng đã vào căn phòng ấy.
Trong mắt những người bạn cùng lớp hồi học cấp 3, Clark là một vận động viên bóng đá và bóng rổ nổi tiếng. Ryan Santoro, một người bạn thời niên thiếu, cho hay: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại làm những điều tương tự như vậy. Hầu hết bạn bè đều bị sốc khi nghe tin này".
Bình Minh
Bạn nghĩ gì?
0/1000
8:9 22/9/2009
Từ Việt Nam xa xôi, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình, người thân và bạn bè em. Rất tiếc thương một tài năng của người con gái chân yếu tay mềm như em. Cầu chúc cho linh hồn em nằm yên nơi chín suối.

8:7 22/9/2009
Tên Clark thật xấu tính nếu vì mấy cái chuồng nhốt chuột bẩn thỉu mà sẵn sàng giết đi một mạng người học thức giỏi giang như cô Annie Le. Không thể dung thứ được loại người đã tước đoạt mạng sống của người khác với một Xem thêm

