Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bé trai 12 tuổi nằm chết bên đống rơm

Người phụ nữ dậy đi làm đồng sớm bất ngờ thấy một cậu bé người cùng thôn nằm bất động bên đống rơm. Chị đã hô hào mọi người tới hiện trường.

Khoảng 5h ngày 19/9, chị Nguyễn Thị Thái (33 tuổi, ở Bình Lạng, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) phát hiện cháu Nguyễn Văn Thương (12 tuổi), con trai chị Thiêm (36 tuổi, ở cùng thôn) đang nằm ở đống rơm trước cửa nhà ông Huấn (ông ngoại của bé Thương).

Chị Thái gọi nhưng không thấy Thương dậy. Lúc đến gần, chị giật mình khi thấy cháu Thương đã chết. Hiện trường nơi nạn nhân nằm có nhiều máu chảy từ trong tai của bé trai này.

Cảnh sát đã đến khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của cậu bé.

Hoàng Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net