Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sòng bạc trong các căn biệt thự

Đêm 20/6, cảnh sát ập vào bắt quả tang một sòng bạc tại tầng hầm của một căn biệt thự ở phường An Phú, quận 2 (TP HCM), chủ sòng là Huỳnh Tấn Lộc (tức “Lùn”) khai nhận thường xuyên thay đổi địa điểm lập sòng tại các biệt thự trong vùng để che mắt công an.

Tại căn biệt thự trên đường 31, khu phố 5, cảnh sát đã bắt giữ 26 người, gần 30 bộ bài, 223 triệu đồng và hơn 1.000 USD tiền tang vật.

Để tổ chức sòng bài, Lộc “Lùn” thuê 3 người tên Nhân, Minh và Thanh làm cảnh giới, tìm kiếm con bạc đến sòng đồng thời phục vụ ăn uống. Những sòng bạc hoạt động từ trưa cho đến sáng hôm sau, suốt gần hai tháng nay. Các con bạc mỗi lần đặt cửa cả triệu đồng.

Lộc “Lùn” khai nhận, tại một địa điểm sòng bài chỉ được tổ chức một lần, sang ngày hôm sau các con bạc sẽ được “giới thiệu” đến một chỗ mới, thường là những căn biệt thự bề thế của các ông chủ giàu có trên địa bàn, mới được cất lên nhờ tiền đền bù giải tỏa.

Cẩm Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net