Sòng bạc giữa cánh đồng hoang
Chiều tối qua, lực lượng cảnh sát bất ngờ ập vào một sòng bạc tại khu ruộng hoang nằm sâu trong rừng tràm tại ấp 4, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP HCM), hơn 50 con bạc chạy tán loạn…
Mặc dù đã có ca nô đón lõng tại các kênh rạch và chó nghiệp vụ tích cực vào cuộc nhưng do địa hình phức tạp, hầu hết các con bạc đã hùa nhau tháo chạy thoát thân, còn lại 19 người bị bắt giữ.
Theo thông tin ban đầu, sòng bạc do một người có tên Năm "Phê" tổ chức. "Giúp việc" cho người này là người con trai tên Phương và 4- 5 cộng sự khác. Hàng ngày, hơn 50 con bạc thường xuyên tập trung tại khu ruộng hoang giữa rừng sâu này và chơi tài xỉu. Một trinh sát cho biết, để vào được khu vực này phải đi bộ gần 3 km đường ruộng và lội nước dưới các kênh rạch.
Tại hiện trường, một khối lượng tiền mặt và nhiều tang vật đã bị thu giữ. Tuy nhiên, kẻ tổ chức sòng bạc đã nhanh chóng nhảy xuống kênh và trốn thoát trong khu rừng tràm.
Xuân Hoàng
