Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhiều thí sinh vẫn mang điện thoại đến trường thi

6h ngày 2/6, trước cổng trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), các bậc phụ huynh đưa con đi thi đứng chật cứng chặn cả cổng ra vào. Rẽ đám đông lách tới, một phụ huynh hớt hải vừa đi vừa nói: 'Cho tôi vào, tôi đưa chứng minh thư cho con trai'.

Các phụ huynh đứng trước cổng trường đợi tới khi con vào phòng khi mới yên tâm ra về.

Đám đông dần dãn ra nhường chỗ cho người đàn ông vừa đến. Một tay bám chặt lấy thanh cửa cổng, tay còn lại, ông bố này cố nhét chứng minh thư qua khe hở nhờ mấy bác bảo vệ đưa hộ cho con. Vừa rút điện thoại bấm số định gọi cho cậu con ra cổng lấy, đám đông các ông bố bà mẹ bên ngoài đã vội nhao nhao lên ngăn cản. Đút di động vào túi, phụ huynh đó phân trần: "Đêm qua nó ôn muộn quá. Trước khi đi ngủ, tôi đã dặn dò nó chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trên bàn để sáng mai dậy là đi luôn. Vậy mà không hiểu sao, đến nơi, nó mới nhận ra quên hết thứ này đến thứ nọ".

Chẳng những không nhận được sự cảm thông của những người xung quanh, người đàn ông ấy còn bị chỉ trích để con mang điện thoại đi thi. Trước khi tắt máy, ông này gọi về cho gia đình nhắc nhở, không gọi hay nhắn tin nữa, thí sinh đã vào phòng thi.

Quên chứng minh thi, nữ sinh này cũng quên luôn mặc đồng phục học sinh.

Sắp tới giờ vào phòng, vẫn có rất đông các học sinh đứng ở cổng ra vào để đợi bố mẹ mang chứng minh thư tới. Mặc dù quy chế thi không cho phép thí sinh mang theo điện thoại di động nhưng hầu hết em vào cũng lăm lăm cầm theo một "chú dế", bấm nhoay nhoáy gọi cho người thân ở ngoài để thông tin. Những khuôn mặt lo lắng, căng thẳng lúc thì dán mắt vào cuốn sách giáo khoa trên tay nhẩm đi nhẩm lại, khi lại ngó ra cổng xem bố mẹ tới chưa.

Bên ngoài, các ông bố, bà mẹ cũng cố gắng nhòm xem con mình đâu và cố gắng chờ tới khi tiếng trống làm bài môn thi đầu tiên vang lên, không có "động tĩnh" gì mới yên tâm trở về đi làm. Cánh cổng trường đã khép lại, chốc chốc lại thấy tiếng xe máy đỗ xịch, tiếng chân người chạy vội vã, cậu học trò lớp 12 một tay cầm một nắm bút bi, tay kia cầm sữa, bánh mỳ lao vào bên trong. Cánh cửa mở rồi rồi đóng ngay để lại bao ánh nhìn lo lắng của các phụ huynh đang hướng theo từng bước chân thí sinh đi muộn nhất vào trường thi.

Hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT bắt đầu từ hôm nay, 2/6 đến 4/6 với môn thi văn đầu tiên.

Sắp vào phòng thi nhưng nhiều thí sinh vẫn ngơ ngác ngoài cổng đợi bố mẹ mang chứng minh thư tới.

Vội vàng chạy qua cổng vì tới muộn.

Vẫn mang điện thoại tới trường thi.

Trước khi vào thi, cậu học sinh này vẫn cầm theo sách để nhẩm bài.

Vị phụ huynh này cầm chứng minh thư đợi con ngoài cổng.

Bài và ảnh: Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net