Người mẫu tuổi teen tố cáo Hoàng tử Malaysia
Manohara Odelia Pinot, người mẫu tuổi teen mang hai dòng máu Mỹ và Indonesia, vừa trốn khỏi cung điện Hoàng gia Malaysia và trở về nhà hôm 31/5. Pinot cho biết sẽ tố cáo chồng, Hoàng tử Tengku Temenggong Mohammad Fakhry, vì đã lạm dụng và tra tấn cô.
|
| Manohara Odelia Pinot khi trốn thoát về Indonesia. Ảnh: AFP. |
Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát Singapore, cô gái trẻ này đã sống sót trở về. Giờ đây khi đã về tới nhà và bình tĩnh trở lại, Manohara Odelia Pinot, 17 tuổi, kể lại rằng, cô bị đối xử giống như một nô lệ tình dục sau khi kết hôn cùng Hoàng tử hồi năm ngoái.
Nhớ về những chuỗi ngày trong cung điện Hoàng gia, Pinot chia sẻ, cuộc sống của cô như được lập trình sẵn. Ngày nào cũng như ngày nào, cô bị hiếp, tra tấn và bị tiêm thuốc.
Theo lời cô gái này, cô bị ép phải cố làm ra hạnh phúc khi ở bên Hoàng tử và buộc phải tham gia các nghĩa vụ xã hội đúng theo phép tắc của vợ một thành viên hoàng tộc. "Tôi phải tham dự các sự kiện. Họ bắt tôi phải mỉm cười. Nếu không làm theo mệnh lệnh, tôi sẽ bị tra tấn". Theo tờ Jakarta Globe, nạn nhân cho biết: "Lạm dụng tình dục và quấy rối tình dục xảy ra như "cơm bữa" với tôi. Ông ta đã làm việc ấy bất cứ lúc nào kể cả khi tôi không muốn. Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng một người đàn ông bình thường có thể làm được những điều như thế. Một vài bộ phận trên cơ thể tôi còn bị cắt bằng lưỡi dao cạo".
Phát biểu trước báo giới tại Jakarta, Indonesia, sau khi đã trốn thoát, cô tâm sự: "Tâm trí tôi giờ đây bị tổn thương bởi những gì đã xảy ra. Điều ấy đã ảnh hưởng rất lớn tới tôi". Sau một thời gian dài chịu đựng, nhờ chuyến tháp tùng bố chồng tới Singapore chữa bệnh hồi cuối tuần qua, cô đã gọi điện tới sở cảnh sát sở tại và kêu cứu.
|
| Pinot cùng chồng (áo đen) trong một buổi lễ tại Hoàng gia. Ảnh: Sripoku. |
Cô gái trẻ nói rằng: "Cảnh sát nói với chồng tôi, anh ta sẽ bị tống vào tù nếu không để cho tôi đi. Ở Singapore, không ai có thể ép tôi chống lại ý nguyện của tôi được. Và tôi biết mình có cơ hội trốn thoát".
Người mẫu từng được đề cử vào danh sách 100 người phụ nữ đáng trân trọng nhất Indonesia kể, cô đã thoát khỏi đám bảo vệ nhờ ấn vào nút khẩn cấp trong thang máy trong một khách sạn ở Singapore. Sau khi để "xổng" cô, đám bảo vệ miễn cưỡng đuổi theo bởi họ biết camera đã quay được toàn bộ cảnh đó.
Chỉ trích đại sứ quán Indonesia tại Malaysia, Pinot gay gắt: "Họ đã cố tình làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi nói dối rằng tôi vẫn ổn trong khi tôi phải chịu đựng nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần ở Kelantan."
Bà Daisy Fajarina, mẹ Pinot, cho biết sẽ thông tin trên báo chí nhằm chống lại chàng rể "danh gia vọng tộc" đồng thời chí trích chính quyền Malaysia và Indonesia vì đã cố bưng bít sự việc nghiêm trọng đó.
Người mẹ này bức xúc: "Điều mà tôi lo sợ nhất đó là sự thật đã được tiết lộ. Manohara đã phải chịu đựng sự lạm dụng về thể xác. Trên ngực con bé, có nhiều vết cứa bằng dao cạo. Tôi sẽ kiện anh ta. Không cha mẹ nào lại có thể im lặng khi nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị đối xử theo một cách man rợ như thế".
|
| Pinot và mẹ trong ngày gặp mặt. Ảnh: AFP. |
Theo bà Fajarina, chính quyền Malaysia đã lờ đi đơn xin được gặp con gái và còn ngăn cản bà không được vào đất nước này. Trong khi đó, đại sứ quán Indonesia lại thông tin rằng, Manohara có cuộc sống tốt đẹp với người chồng mới của mình.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Indonesia cho hay, chính phủ sẽ giúp đỡ Manohara nếu cô muốn kiện chồng mình. Còn Phó thủ tướng Malaysia, ông Muhyiddin Yassin lại tuyên bố rằng, chính quyền họ sẽ không điều tra lời buộc tội trên. Phát biểu trước các phóng viên ở Kuala Lumpur, chính trị gia trên thẳng thắn đáp: "Tôi nghĩ đây là vấn đề cá nhân, chúng tôi không can thiệp".
Theo luật pháp của Malaysia, các thành viên hoàng gia được miễn truy cứu với các tội danh hình sự hay dân sự. Tuy nhiên, đặc quyền này đã bị dỡ bỏ vào năm 1993. Yuri Darmas, luật sư của Manohara, nói rằng, thân chủ của ông sẽ có cuộc kiểm tra sức khỏe để giám định những thương tật bị gây ra. "Chúng tôi cần từ một đến hai ngày để thu thập các chứng cứ trước khi tiến hành một vụ kiện", luật gia Yuri tiết lộ.
AFP đưa tin, Manohara đã đệ đơn xin ly dị. Hiện vẫn chưa có phản ứng gì từ phía gia đình hoàng gia Kelantan hay chính phủ Malaysia về sự việc trên.
Bình Minh



