Đội nắng đưa con đi chơi 1/6
Cô bé mặc chiếc áo đồng phục khoác chiếc ba lô to sụ, ôm theo chiếc chiếu đang đứng dựa vào cổng vườn bách thú Hà Nội đợi các thày cô vào mua vé. Khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi ấy bỗng tỉnh như sáo khi nghe đám bạn đang quây quanh thùng hàng giục rối rít: "Vào thôi".
|
|
| "Để bố bật ô cho đỡ nắng nhé". |
12h trưa ngày 1/6, vườn bách thú Hà Nội vẫn nườm nượp các đoàn khách từ khắp nơi kéo nhau vào thăm quan mặc cho trời nắng như đổ lửa. Từng đoàn khách tí hon háo hức tròn xoe mắt khi lần đầu tiên chứng kiến những con thú kỳ lạ thường ngày chỉ nhìn thấy trên ti vi, được chơi những trò chơi lạ lẫm, hấp dẫn mà chỉ có ở thủ đô.
Thức dậy từ 5h sáng, cô bé Phương, học sinh trường trung học An Dương, Hải Phòng, hồi hộp mong được lên xe đi thăm quan. Lần đầu tiên lên Hà Nội, được đến lăng Bác, được thăm vườn bách thú với cô bé này quả là một món quà đầy ý nghĩa trong ngày tết thiếu nhi này. Phương đứng dựa vào cổng với dáng vẻ đói và mệt, trán ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc đang bết lại.
Cô học sinh hào hứng khoe: "Bọn cháu vừa đi lăng Bác về rồi đến đây luôn. Lát nữa cháu còn được đi công viên nước nữa cơ. Trường cháu có hai lớp 8 đi tham quan. Bạn nào cũng có nhiệm vụ phải cầm một ít đồ. Cháu cầm theo chiếu để ngồi còn các bạn khác bê thùng nước, hoa quả và đồ ăn". Vừa dứt lời, Phương vội vàng ôm bó chiếu chạy theo đám bạn đang xếp hàng vào cổng bỏ lại nụ cười thật tươi.
Năm nay, 1/6 rơi vào đúng thứ hai đầu tuần nên hầu hết các bậc phụ huynh đã đưa con đi chơi vào ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Lượng khách sáng nay chủ yếu từ các tỉnh xa hoặc lân cận Hà Nội. Họ sợ đi đúng ngày đông đúc, chen lấn nên lùi vào ngày khác.
Quanh những vườn nhốt thú, thỉnh thoảng lại có tiếng ồ, òa rồi hét toáng lên sợ hãi của mấy cậu bé 3-4 tuổi khi trót trêu chú khỉ con làm nó tức giận và gắt lên đỏng đảnh.
Hình ảnh ngày tết thiếu nhi 1/6 trên khắp thế giới:
|
|
| Các đoàn tham quan đều mang theo đồ ăn, thức uống, chiếu từ nhà. |
|
|
| Nóng quá, mấy vị khách tí hon cởi trần chơi nhà hơi. |
|
|
| Chỉ từ 5.000 đồng đến 10.000, các bé đã có một món đồ chơi tò he truyền thống lạ mắt. |
|
|
| Ngập trong nhà đầy bóng, cô bé này phải nhờ tới sự trợ giúp của bố. |
|
|
| Ăn đã rồi đi xem tiếp. |
|
|
| Hai chị em xúng xính trong bộ quần áo đẹp và chiếc ô điệu đà. |
|
|
| Chợp mắt một lát trước khi theo đoàn đi tới điểm tham quan khác. |
|
|
| "Bây giờ tới lượt bố ngủ nhé". |
|
|
| Các gia đình quây quần dưới bóng râm tránh nắng. |
|
|
| Được nghỉ hè, hai phụ huynh này tự tổ chức chuyến đi chơi cho các con. |
Bình Minh











