Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đề nghị truy tố kẻ giết người bỏ vào thùng xốp

Hôm nay, Phòng cảnh sát điều tra công an TP HCM cho biết đã hoàn tất quá trình điều tra và chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ giết hai chị em bỏ vào thùng xốp.
>> Thi thể nữ trong thùng xốp
>> Ngày định mệnh và vụ án hai thùng xốp
>> Hung thủ vụ xác chết trong thùng xốp sa lưới

Theo đó, bị can Châu Hùng Sơn (49 tuổi) bị đề nghị truy tố về hai tội "giết người", "cướp tài sản". 3 bị can khác, Nguyễn Xuân Công (20 tuổi), Thạch Điền Long (21 tuổi) và Đoàn Văn Hai (20 tuổi) bị đề nghị truy tố về tội "bắt giữ người trái pháp luật".

Hai thùng xốp đựng thi thể nạn nhân lúc mới được phát hiện.

Theo kết luận điều tra, Châu Hùng Sơn có vay của vợ chồng chị Võ Thị Hoa ở phường Thảo Điền, quận 2, 300 triệu đồng nhưng không trả được, tổng số tiền gốc và lãi lên hơn 600 triệu đồng.

Liên tục bị đòi nợ, hung thủ nảy sinh ý định thuê giang hồ tìm cách giết hại vợ chồng chị Hoa để "xù" nợ. Sơn đã bịa ra câu chuyện vợ chồng nạn nhân đang mắc nợ mình rồi thuê nhóm của Công bắt trói họ nhằm "dằn mặt" và "giao công an". Những kẻ "làm thuê" đã tin lời của Sơn và đồng ý thực hiện hợp đồng bắt trói vợ chồng chị Hoa với giá 3 triệu đồng.

Trưa 14/12/2008, Sơn gọi chị Hoa đến nhà mình tại quận Bình Thạnh nói là để trả nợ. Người chồng hôm đó đi vắng, chị Hoa cùng với một người em là anh Trần Quyết Thắng đã chở nhau trên chiếc xe Attila đến nhà của Sơn.

Trong lúc các nạn nhân ngồi ở ghế chờ, Sơn ra ám hiệu và những "trợ thủ" đã lao ra khống chế, dán chặt băng keo vào miệng và trói chặt họ. Theo hợp đồng, Long, Công và Hai được tạm ứng 400.000 đồng rồi ra về.

Còn lại mình với hai nạn nhân, Sơn đã dùng dây điện có phích cắm gí vào những người xấu số cho đến chết. Lục soát người nạn nhân, Sơn lấy 2 điện thoại và 400.000 đồng.

Kẻ giết người bình tĩnh khóa cửa ngoài, đi tìm mua hai thùng xốp loại lớn mang về, bỏ xác các nạn nhân vào đậy nắp, dán chặt. Sau đó, hung thủ thản nhiên nhờ những người xung quanh khiêng giúp hai thùng xốp ra đường, gọi thuê một xe tải nhẹ chở "hàng" lên bỏ cạnh nghĩa trang Lái Thiêu (Binh Dương).

Chiều hôm đó, hung thủ về nhà tắm giặt rồi đi đám cưới người bà con. Hai hôm sau, kẻ thủ ác bị bắt khi đang nằm ngủ tại nhà, trước sự bàng hoàng của vợ con.

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net