Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cô gái kể lại chuyện bị quan dâm cưỡng bức

Deng Yujiao, nữ phục vụ người Trung Quốc giết và làm bị thương hai giới chức địa phương, vỡ òa trong niềm vui sướng khi nghe tòa tuyên án cô được tự do trong phiên tòa hôm 16/6. Phiên xét xử kết thúc, Deng đã nán lại và kể về cái đêm kinh hoàng ấy với các phóng viên.
>>Cô gái giết quan chức dâm đãng trắng án

Deng nói chuyện cùng các phóng viên sau phiên tòa ở huyện Badong. Ảnh: Xinhua.

Deng đã từ chối lời đề nghị khiếm nhã của nhóm quan chức địa phương vào khách sạn của cô giải trí. Bị khước từ, nhóm người đó, đặc biệt là Deng Guida, một quan chức 41 tuổi, đã liên tục lăng mạ và giở trò đồi bại với cô gái trên. Deng kể, Guida tiếp tục chửi rủa: "Cô thích làm việc ở tại đây hay lên trên lầu? Không phải tất cả các cô đều giống nhau ư? Cô là một con điếm mà vẫn muốn có nhân phẩm sao?".

Nhớ lại những lời nhục mạ của quan chức dâm đãng ấy, Deng nghẹn ngào: "Cô không thích tiền à? Cô chưa bao giờ nhìn thấy tiền. Muốn bao nhiêu? Nói xem nào. Cô có tin là hôm nay tôi sẽ đánh cô đến chết bằng số tiền này không". Nói dứt lời, Guida móc trong túi ra một cọc tiền rồi đánh mạnh vào mặt, vai Deng. Sau mỗi cú tát, nữ phục vụ đó lại lùi về sau một bước cho tới khi đã tới rìa ghế sofa. Cô dứt khoát: "Đúng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy tiền. Nếu có đủ can đảm thì ông cứ giết tôi". Deng Guida lớn tiếng đe dọa: "Vậy thì tao sẽ đánh chết mày bằng tiền. Tao sẽ kêu một xe chở đầy tiền tới và đè mày đến chết".

Deng và luật sư của cô trong bệnh viện. Ảnh: Xinhua

Deng Yujiao muốn bỏ đi nhưng cô đã bị đám người này lôi ngược lại. Vị quan chức địa phương kia quát lớn: "Mày muốn chạy sao? Chạy đi đâu?". Cố gắng vùng lên để bỏ trốn nhưng cô đã bị kéo lại. Deng lấy con dao gọt hoa quả trong ví để tự vệ, lập tức bị ông ta đẩy ngã xuống ghế. Không thể ngồi dậy được, cô liền dùng hai chân đạp mạnh vào người nhóm đàn ông đó.

Deng Guida và một người đều lao vào cô gái. Cầm dao trong tay, Deng đâm liên tục về phía trước. Guida đã cố gắng tóm lấy Deng bằng cả hai tay nhưng không may đã bị cô đâm liên tiếp nhiều nhát. Sau đó, Guida loạng choạng đi về phía cửa rồi gục xuống. Khi nhìn thấy con dao trên cổ người đàn ông này, nữ phục vụ đã gọi điện tự thú với cảnh sát. Nhân viên trực điện thoại đã khuyên cô gọi điện cho sở cảnh sát thị trấn Yeshanguan. Deng hoảng hốt: "Có người đang hấp hối ở Xiongfeng, làm ơn hãy đến ngay đây". Sau đó, cô gọi cho mẹ và giục bà đến đưa cô đi ngay lập tức.

Tại Bắc Kinh, sau khi sự việc xảy ra, các sinh viên đại học đã dàn dựng một tác phẩm nghệ thuật biểu diễn nhằm bày tỏ sự ủng hộ hành động của Deng. 42 nữ sinh đã viết lời kêu gọi mọi người trong xã hội hãy bảo vệ và tôn trọng quyền lợi chính đáng và nhân phẩm con người của phụ nữ.

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net