Bị cáo cắt cổ hai nữ công nhân định tự tử
Sáng nay, tại Tòa án Nhân dân TP HCM, bị cáo Lê Nguyên Trẻ, kẻ cắt cổ dã man giết hại hai nữ công nhân, trong khi đang chờ đợi đến phiên xử phúc thẩm xin giảm nhẹ án tử hình đã bất ngờ định lao mình qua cửa sổ, tuy nhiên cảnh sát kịp giữ lại.
>> Hai nữ công nhân bị cắt cổ trong phòng trọ
>> Sát thủ cắt cổ 2 cô gái là hàng xóm
![]() |
| Trẻ bị túm lại khi vừa định lao qua vòm cửa sổ. Ảnh: V.M. |
Từ tầng hai, trong tư thế bị còng tay, xung quanh là nhiều cảnh sát bất ngờ bị cáo này bật dậy, phi qua hành lang. Các cảnh sát kịp trông thấy vội lao theo nhưng không túm được người này. May mắn, khi vừa định chúi đầu qua vòm cửa sổ, do không có đà và hai tay bị còng nên bị cáo Lê Nguyên Trẻ đã không thể thể đu mình lên được, lúc này các cảnh sát và bảo vệ tòa mới nhào tới và túm chặt. Bị cáo này đã được lôi lên khi nửa thân mình đã nằm ngoài khung cửa sổ.
Ngay lập tức, chủ tọa phiên tòa đã ra lệnh cùm chân bị cáo lại. Và lực lượng cảnh sát từ lúc này đã luôn phải chú ý kỹ càng đến bị cáo luôn có dáng vẻ lạnh lùng này.
Tại phiên xử sau đó, cũng giống như tại phiên sơ thẩm, bị cáo Lê Nguyên Trẻ trong dáng vẻ bất cần khai nhận toàn bộ hành vi. Được chủ tọa phiên tòa giải thích không nên hành động liều lĩnh, vì bị cáo vẫn còn cơ hội gửi đơn lên Chủ tịch nước để xin tha tội chết, Trẻ chỉ lặng lẽ gật đầu. Trả lời lý do làm đơn kháng cáo sau phiên sơ thẩm, bị cáo Trẻ chỉ lạnh lùng nói: "Thấy được kháng cáo thì làm đơn thôi"...
![]() |
| Lê Nguyên Trẻ tại phiên xét xử lưu động sơ thẩm. Ảnh: V.M. |
Trước đó, tại phiên xử lưu động với sự chứng kiến của rất đông người dân, bị cáo Lê Nguyên Trẻ đã bị tuyên án tử hình.
Ngày 9/8, với ý định giết người cướp của từ trước, Lê Nguyên Trẻ đã chuẩn bị sẵn găng tay, dây da rồi lợi dụng lúc vắng người lẻn vào phòng trọ của hai nữ công nhân dùng dao cắt cổ giết hại dã man hai cô gái trẻ.
Kết thúc phiên phúc thẩm hôm nay, xét hành vi của bị cáo quá tàn bạo, vô cùng nguy hiểm, hội đồng xét xử đã quyết định giữ nguyên mức án tử hình đối với Lê Nguyên Trẻ.
Xuân Hoàng


