Ba mẹ con ăn trứng cóc, một người chết
Sáng nay, bác sĩ La Văn Phương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, chị Phạm Thị Trinh (38 tuổi, trú ở ấp Phú Thành, Tân Phú, Tam Bình, Vĩnh Long) đã qua con nguy kịch vì ăn phải trứng cóc.
Con gái chị là Huỳnh Thị Bích Chi (16 tuổi) đã tử vong.
|
| Chị Trinh đang được điều trị ở bệnh viện. |
Chị Trinh cho biết, khoảng 8h sáng ngày 29/5, trời mưa nên chị ra ruộng bắt được 3 con cóc mang về nấu cháo. Trong lúc chế biến do không biết trứng cóc có độc tố cao nên cho cả vào nồi nấu.
Chị, cháu Chi và cháu Huỳnh Thị Trúc Mai (2 tuổi) cùng ăn. Ăn xong, ba người thấy khó chịu, chóng mặt, nhức đầu và nôn ói nhiều.
Ngay trong ngày, mẹ con chị Trinh được đưa đi cấp cứu, bé Trúc Mai ăn ít nhất nên không nguy kịch, đã qua khỏi. Riêng chị Trinh và con gái lớn nặng hơn nên được chuyển lên Cần Thơ cấp cứu. Đến 17h cùng ngày, Chi đã tử vong.
Theo dân gian thịt cóc ngon, bổ, chứa nhiều đạm nhưng ở da, gan, trứng chứa nhiều độc tố nguy hiểm.
Hoàng Gia

